Đôi tay yêu thương của người thương binh mất 78% sức khỏe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/11/2017 17:09 GMT+7

VTV.vn - Là thương binh, mất 78% sức khỏe, nhưng hơn 20 năm qua, ông Ngô Xuân Tự (Long Biên, Hà Nội) vẫn giúp đỡ cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Trong suốt những năm qua, ông Tự đã tham gia nhiều đoàn đi khắp các vùng miền, Lào, Campuchia để quy tập hài cốt liệt sỹ.

Về tới nơi, ông sang ngay xưởng in. Đây là mô hình ông tạo ra để giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những mảnh đời bất hạnh.

Mỗi người ở đây lại có một hoàn cảnh riêng. Hiển là người Cao Bằng, mời xuống xưởng in được hai tháng. Hiển ngày trước chỉ thích chơi, khiến cho bố mẹ buồn lòng. Thế nhưng khi tới đây, ông Tự đã khiến cho các bạn có những suy nghĩ khác.

Suốt hơn 20 năm, với đôi bàn tay của mình ông Tự đã làm rất nhiều công việc, từ nuôi gà, chăm sóc cây cối, chuẩn bị quà từ thiện... Đôi tay ấy còn nâng đỡ, dìu dắt số phận khác.

Việc tử tế: Người bắc nhịp yêu thương Việc tử tế: Người bắc nhịp yêu thương

VTV.vn - Bà Michiko cùng chồng và cộng đồng người Nhật đã quyên góp xây dựng 11 chiếc cầu bê tông tại những vùng quê nghèo của Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước