Động đất tại Nepal: Chàng trai sống sót kỳ diệu sau 80 giờ bị chôn vùi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/04/2015 15:59 GMT+7

VTV.vn - Không có đồ ăn, không có một giọt nước, song một chàng thanh niên sau 80 giờ bị chôn vùi, đã may mắn thoát khỏi bàn tay thần chết sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal.

Đã được 4 ngày kể từ khi thảm họa động đất 7,9 độ richter xảy ra ở Nepal, con số thương vong hiện nay vẫn không ngừng tăng lên. Thế nhưng vẫn còn có những kỳ tích, những câu chuyện về nghị lực sống của người dân Nepal để vượt qua được thảm họa này.

Sau 80 tiếng bị vùi sâu dưới đống đổ nát, nằm cạnh 3 người đã thiệt mạng, chàng thanh niên Rishi Khanal, 28 tuổi đã may mắn thoát khỏi bàn tay thần chết.

Được biết, đội cứu hộ đã tìm thấy Rishi sau 5 giờ đồng hồ đào bới liên tục và đưa anh ra trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Bác sĩ tại trạm cứu thương cho hay, Rishi đang trong tình trạng rất nguy kịch, cả hai chân đều bị gãy, các khung xương cũng đã bị phá vỡ. Và việc sống sót sau 80 giờ gặp nạn như Rishi là một điều kỳ diệu bởi hoàn toàn không có nước, cũng không có đồ ăn. Để tồn tại được, Rashi đã rất ý chí và đầy nghị lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước