Hoàn cảnh đáng thương của hai đứa trẻ khi cha mẹ không còn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 19:34 GMT+7

VTV.vn - Hai đứa trẻ đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên trở thành bơ vơ vì cả cha lẫn mẹ đều ra đi vì căn bệnh ung thư, nay phải sống nhờ vào nhà bác.

Đó là hoàn cảnh của hai em Bùi Văn Cường và Bùi Thị Xuân. Căn nhà nhỏ từng là nơi ngập tràn tiếng cười của gia đình hai em Bùi Thị Xuân và Bùi Văn Cường. Thế nhưng 2 năm nay, chỉ còn hai đứa trẻ nhỏ thẩn thơ trong sự trống vắng ở khoảng sân trước nhà.

Xuân là chị lớn, từ khi bố mẹ mất, em sống khép kín hơn trước, chỉ chú tâm vào việc học. Cường thì khác với chị, em vẫn giữ vẻ hồn nhiên và lém lỉnh của một cậu học sinh lớp 6, hàng ngày Cường vẫn giúp bác mình làm nhiều việc trong nhà.

Sớm mồ côi bố mẹ, nên thay vì được thương yêu chăm sóc trong vòng tay của gia đình, Cường và Xuân lại phải tự lập nhiều vì nhà bác cũng khó khăn. Kỷ niệm về bố mẹ của cả hai chị em là những mảnh ký ức không thể nào quên.

Mong ước ấy sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Thế nhưng mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ nằm ở trong tầm tay của các em.

Hoàn cảnh khốn khó của 3 người phụ nữ ở Bình Thuận Hoàn cảnh khốn khó của 3 người phụ nữ ở Bình Thuận

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 24/10 chia sẻ câu chuyện về gia đình của em Nguyễn Thị Trúc Linh, ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước