Tại Mỹ, hàng năm, có một ngày đặc biệt mà các cơ quan, công sở và doanh nghiệp cho phép các vị phụ huynh đưa các bé đi cùng nơi làm việc để trải nghiệm một ngày đi làm của cha mẹ. Thế nhưng đối với một số em nhỏ không may mất cha mẹ, Quốc hội Mỹ lại có một hoạt động rất thú vị để giúp các em vẫn được tận hưởng trọn vẹn ngày này.
Cha của Seth hy sinh khi làm nhiệm vụ từ năm 2009, và do đó cậu bé Seth vẫn luôn cảm thấy mặc cảm vì thiếu vắng sự chăm sóc của người cha. Đó cũng là lý do để tổ chức Tuesday’s Children ra đời, nhằm hỗ trợ tinh thần cho các em nhỏ có cha mẹ là binh sỹ Mỹ đã hy sinh.
Không chỉ dành cả ngày để các bé có thể trải nghiệm môi trường làm việc của người lớn, những nghị sỹ đồng hành cũng sẵn sàng cho các em thử làm công việc của họ như ký giấy tờ hay tìm hiểu những điều cơ bản về hệ thống lập pháp của Mỹ.
Một ngày tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn những trải nghiệm vừa thú vị vừa thực tế với các chính trị gia tại Quốc hội biết đâu sẽ là một cách giúp các em nhỏ định hướng nghề nghiệp tương lai của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!