Mùa đông lạnh của hai chị em mồ côi mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/10/2015 17:25 GMT+7

VTV.vn- Mất mẹ khi còn nhỏ sau một vụ án oan nghiệt, 2 chị em Sình Thị Dính và Sình Mí Lình ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang đang phải chịu rất nhiều thiệt thòi cả vật chất lẫn tinh thần.

Ông Sình Nó Lúa, ông nội của Sình Thị Dính và Sình Mí Lình kể lại: Cách đây ba năm, khi tôi với vợ tôi đang đi làm rẫy, thấy hàng xóm nói về nhà gấp. Về đến nơi, con dâu đã chết, con trai thì tự tử. Chúng tôi không biết có mâu thuẫn gì xảy ra trước đó”.

Con trai ông sau đó đã phải thi hành án vì tội giết người, để lại cho ông bà hai đứa cháu còn thơ dại.

Vì hoàn cảnh khó khăn, cô bé 9 tuổi Sình Thị Dính đã phải nghỉ học ở nhà đỡ đần ông bà, chăm sóc em trai. Cậu bé Sình Mí Lình giờ đây đã 7 tuổi mà trông bé nhỏ như trẻ lên 5. Gia đình thiếu thốn mọi bề, bữa ăn của ông bà và hai em nhỏ chỉ có mèn mén và rau. Mắm muối chỉ chờ khi nào bán đôi bồ câu mới dám xuống chợ huyện để mua.

Một mùa đông lạnh nữa đang cận kề... Cái nghèo, cái đói, cái rét vẫn rình rập quanh căn nhà nhỏ.

Chương trình Cặp lá yêu thương của Trung tâm tin tức VTV24 tiếp tục mong nhận được sự hỗ trợ của quý khán giả gần xa để mùa đông này với chị em Sình Thị Dính và Sình Mí Lình ở Há Tủa Sò, Vũng Lình, Mèo Vạc, Hà Giang bớt đi khó khăn, lạnh lẽo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước