Nghị lực vươn lên của cô bé mồ côi cả cha và mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Mồ côi cha từ năm lên 7, mẹ mất trước khi đỗ vào Trung học phổ thông, dù vậy, em Trương Ngọc Anh vẫn có nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ còn 2 năm nữa là bước vào kỳ thi Đại học, Ngọc Anh (TP Phan Thiết, Bình Thuận) luôn tự nhủ sẽ học thật giỏi để cha mẹ yên lòng.

Đỗ trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, thế nhưng mẹ của Ngọc Anh đã không còn trên đời để chia sẻ niềm vui của con gái.

Mồ côi cha năm lên 7, mẹ mất đầu năm nay vì ung thư. Không ai nghĩ cô bé hiền lành phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy.  

Niềm vui với Ngọc Anh giờ chỉ là kỷ niệm ở những bức ảnh của cả gia đình. Đã từ rất lâu, căn nhà không còn tiếng cười đùa và cả những lời động viên của cha mẹ.

Dì Liễu giờ lại là người gần gũi với em nhất, lắng nghe mọi nỗi niềm của cô cháu gái. Ông bà cũng đã cao tuổi, cứ đến bữa, dì lại sang nấu cơm để cháu tập trung cho việc học.

Cặp lá yêu thương: Nước mắt và nụ cười Cặp lá yêu thương: Nước mắt và nụ cười Hoàn cảnh khốn khó của 3 người phụ nữ ở Bình Thuận Hoàn cảnh khốn khó của 3 người phụ nữ ở Bình Thuận Cặp lá yêu thương: Gánh nặng trên đôi vai người mẹ phụ hồ Cặp lá yêu thương: Gánh nặng trên đôi vai người mẹ phụ hồ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước