Người dân mòn mỏi chờ cầu, chính quyền gặp khó vì thiếu vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - Một cây cầu kiên cố mới là mong muốn lúc này của người dân xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, nhưng cây cầu kiên cố ấy vẫn còn nằm trên giấy vì thiếu vốn đầu tư.

Không có cầu và muốn đến trường, các em học sinh phải đi đường vòng hơn 30km. Vì vậy, giải pháp chui qua hầm tàu hỏa là cách mà những học sinh trường THCS Cao Thắng và Tiểu học Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa dùng để đến trường. Biết là nguy hiểm, nhưng các em học sinh không còn lựa chọn nào khác sau khi cầu gỗ Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi ngày 3/11 vừa qua.

Cầu gỗ Phú Kiểng vốn chỉ là cây cầu tạm do một cá nhân đầu tư vào năm 2002. Mùa mưa năm nào cây cầu này cũng bị hư hỏng và sau đó lại được sửa chữa để dùng tiếp. Mong muốn có một cây cầu kiên cố đã được người dân kiến nghị suốt nhiều năm qua.

Mong mỏi là vậy song vì kinh phí xây cầu kiên cố quá lớn, ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, vượt ngân sách thành phố nên dự án này đã bị gác lại nhiều năm qua. Trước mắt, TP. Nha Trang sẽ cho sửa chữa lại cầu gỗ Phú Kiểng để làm giải pháp tạm thời trong thời gian chờ cầu mới. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước