Người phụ nữ gieo chữ cho trẻ nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/11/2017 17:16 GMT+7

Có một người phụ nữ có nhiệm vụ gieo chữ cho trẻ em nghèo ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Lớp học thiếu thốn đủ thứ, chỉ có tình yêu thương học trò của người phụ nữ ấy là đủ đầy.

Ngày ngày, đều đặn sáng và chiều, các em nhỏ vùng quê nghèo huyện Tiên Phước lại đến với lớp học của cô Thanh. Lo lắng cho những học trò nhỏ, thiệt thòi. Buổi nào vắng học sinh, cô lại gọi điện tới từng nhà. Chính vì vậy, lớp học của cô không khi nào vắng học sinh.

Suốt 24 năm qua, cô Thanh tần tảo dạy học biêt bao thế hệ. Dù lớp học chỉ là bàn ghế cũ, kê dọc sân nhà, có khi mưa nắng không che được.

Hành trình chinh phục trái tim học trò của một cô giáo từng muốn bỏ nghề Hành trình chinh phục trái tim học trò của một cô giáo từng muốn bỏ nghề

VTV.vn - Từ một người luôn thấy chán nản với chính lớp học của mình, cô Nga đã có một sự thay đổi lớn khiến chính các học trò cũng phải bất ngờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước