Nhọc nhằn đường đến trường của hai em nhỏ mồ côi ở Thái Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/12/2015 15:48 GMT+7

VTV.vn - Mẹ bỏ đi, bố mất vì không có tiền mua thuốc chữa bệnh, hai em nhỏ ở Đông Hưng, Thái Bình sống lầm lũi, lặng thầm nuôi ước mơ được đến trường học.

Chương trình Cặp lá yêu thương hôm nay (15/12) kể về câu chuyện của hai em Bùi Thành Đạt và Bùi Hồng Trang ở xã Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình. Bố mất cách đây 2 năm vì không có tiền mua thuốc chữa bệnh, mẹ bỏ đi từ hồi các em còn nhỏ, Trang và Đạt về sống với cô chú ruột.

Nhưng trớ trêu thay, trong 4 người cô chú ruột của các em, lại có hai người bị mắc bệnh tâm thần. Gia đình khó càng thêm khó, miệng ăn lại chồng miệng ăn. Hai người cô chú ruột còn lành lặn của các em, đến hạnh phúc cá nhân không thể trọn vẹn, tất cả chỉ để chắt chiu từng đồng nuôi cả gia đình.

Giờ Đạt và Trang đã lớn, sự học sẽ giúp các em thay đổi cuộc đời, nhưng khi mà bữa cơm manh áo còn là nhọc nhằn của các cô chú trong nhà, thì ước mơ đến trường của các em sẽ chỉ tựa như giấc chiêm bao. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước