Những đứa trẻ tới trường lúc nửa đêm ở Kon Tum

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/09/2017 20:51 GMT+7

VTV.vn - Thức dậy lúc nửa đêm rồi đưa con tới lớp, hàng trăm gia đình công nhân cao su ở huyện Sa Thầy, Kon Tum vẫn hàng đêm lặng lẽ đưa con đến trường.

Không đủ tỉnh táo thức dậy, rất nhiều cô cậu bé khác vẫn cứ say sưa ngủ trên vai mẹ cha tới lớp, rồi òa khóc nức nở khi phải rời khỏi bờ vai ấm.

Chẳng muốn rời vòng tay ấm áp của mẹ cha, những tiếng khóc của trẻ nhỏ xé tan màn đêm. Thế nhưng một vòng tay khác, ấm áp tình thương, sự hy sinh đã sẵn sàng dang rộng đón trẻ.

Từ 8h tối các thầy cô ở ngôi trường đã sẵn sàng để đón các bé từ lúc 12h đêm. Vừa khóc đấy, vừa quấy đấy, thế nhưng chỉ vài phút sau các em đã lại say giấc nồng bởi lời ru ngọt ngào của những người mẹ thứ 2 này.

Thức dậy lúc nửa đêm rồi đưa con tới lớp, hàng trăm gia đình công nhân cao su ở vùng biên vẫn hàng đêm lặng lẽ đưa con đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước