Những món quà của mùa đông sưởi ấm trẻ em nghèo Ninh Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 16:25 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt một tháng qua đã có rất nhiều món quà vật chất và tinh thần đến với 33 lá chưa lành, trẻ em nghèo của tỉnh Ninh Bình.

Cuối tuần vừa qua, chương trình "Cặp lá yêu thương" đã đến với trẻ em nghèo ở Ninh Bình. "Cặp lá yêu thương" đã chuyển tấm lòng của mọi người đến với các em nhỏ, cùng với đó là những món quà, có thể là một con búp bê, một chú gấu bông hay những chiếc áo mới, những chiếc chăn ấm để chống trọi lại cái rét của mùa đông.

Dù món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa với các em, bởi đó là lần đầu tiên trong cuộc đời các em được nhận, đem lại hạnh phúc cho các em nhỏ là lá chưa lành. Lòng tốt và tình yêu thương, đã tạo nên những điều kỳ diệu.

Từng ngày từng giờ khi các cặp lá yêu thương được kết nối, là thêm những ước mơ được chắp cánh bay cao bay xa hơn nữa. Câu chuyện về hoàn cảnh của em Phan Duy Mạnh ở Kim Sơn, Ninh Bình, khi hàng ngày vẫn cặm cụi mò từng con ốc bán lấy tiền, cùng với những bữa ăn chỉ có cơm chan nước mắm, đã làm nhiều khán giả xúc động. Những ngày đông giá lạnh, hai bác cháu phải dùng những tấm bìa các tông để lót thay đệm nằm. Ngay sau khi phát sóng, chỉ trong một tháng, đã có nhiều chiếc lá lành tìm đến, giúp đỡ em.

Ngoài ra, đã có rất nhiều món quà vật chất và tinh thần cũng đến với 33 lá chưa lành của tỉnh Ninh Bình trong suốt một tháng qua. "Cặp lá yêu thương" trở thành chuyến xe nối liền yêu thương, mang những tình cảm của những chiếc lá lành đến với các em nhỏ nghèo. Trong số ấy, có tình cảm nồng hậu của những người bà, người mẹ suốt nhiều tháng cặm cụi đan những chiếc áo len, và chỉ chờ đến mùa đông để "Cặp lá yêu thương" sẽ mang đến với những đứa trẻ nghèo còn nhiều thiếu thốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước