Nỗi ám ảnh của những người sống sót sau vụ thảm sát tại Kenya

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/04/2015 14:31 GMT+7

VTV.vn - Những người sống sót sau vụ khủng bố vào trường Đại học Moi tại Garrisa hôm 2/4 vừa qua, đang phải trải qua một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Cả đất nước Kenya đang sống trong bóng đen u ám của vụ tấn công đẫm máu vào trường Đại học Moi tại Garrisa ngày 2/4 vừa qua, khiến ít nhất 147 người thiệt mạng. Với những người sống sót qua vụ khủng bố, đây là một nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai.

Hiện Chính phủ Kenya đã phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc khủng bố, theo sau vụ tấn công vào Đại học Moi.

Al-Shabaab là một tổ chức khủng bố tại Somali có khoảng 500 thành viên. Theo thông tin từ kênh truyền hình CNN, nhóm khủng bố này đang đe dọa sẽ tiếp tục tấn công vào Kenya và các khu vực lân cận, nhằm trở thành một Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thứ hai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước