Sau 24 năm tìm kiếm, cha gặp lại con gái nhờ mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/04/2018 14:15 GMT+7

VTV.vn - Sau 24 năm thất lạc, một gia đình tại Trung Quốc đã tìm được cô con gái nhờ mạng xã hội.

Năm 1994, vợ chồng ông Wang đã sơ suất để lạc mất cô con gái 3 tuổi tại sạp bán hoa quả của mình ở thành phố Thành Đô. Mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó đã không mang lại kết quả. Đến năm 2015, ông Wang chuyển sang nghề lái taxi với hy vọng gặp nhiều người và có thể có thông tin về đứa con gái thất lạc.

Trong khi làm việc, ông Wang chia sẻ với các hành khách về câu chuyện của mình và đưa cho họ một tấm thẻ có thông tin về con gái bị thất lạc, đồng thời nhờ họ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Tính đến hết năm 2017, ước tính ông Wang đã chia sẻ thông tin về con gái bị mất tích của mình cho hơn 5.000 hành khách mà ông đã phục vụ.

Điều kỳ diệu đã đến với gia đình ông Wang khi ngày 16/3 vừa qua, người con đã tình cờ xem được bức phác họa trông khá giống mình do ông bố đăng tải và liên lạc với ông. Việc xét nghiệm ADN cũng đã được tiến hành và họ đã tìm ra nhau.

"Tôi tình cờ đọc thấy những thông báo trên mạng xã hội về chuyện một người cha tìm kiếm con gái mất tích. Lúc đó, tôi đã gọi điện cho người đăng thông báo và muốn thử ADN xem như thế nào" - chị Kang Ying - con gái của ông Wang nói.

24 năm trước, sau khi bị lạc, cô con gái của ông Wang đã được nhận làm con nuôi. Hiện cô Kang Ying đang sống tại Cát Lâm với chồng và 2 con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước