Với nhiều gia đình, việc có những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, ấm trà trong ngày Trung thu đã trở nên quá đỗi bình thường, thế nhưng với rất nhiều người, đó lại là một niềm vui to lớn.
Ngay tại quận 2, TP.HCM, có một xóm nhỏ mà mọi người vẫn quen gọi là xóm nhà lá Vườn Ổi, mỗi cái bánh, mỗi cái lồng đèn đều trở thành một niềm vui, trong cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Hôm nay xóm Vườn Ổi bỗng rộn ràng khác thường, khi những đoàn thể từ phường, các trường đến thăm. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của bọn trẻ xóm nhà lá trong từng tiết mục được xem, từng phần quà mà chúng nhận được.
Đến khi đoàn khách về hết, niềm vui tạm qua đi, cuộc sống nơi này mới trở về đúng cái nhịp thường ngày, của một khu xóm tạm của người dân lao động tứ xứ. Đó cũng là lúc bọn trẻ trong xóm nghèo trở lại với những ước mơ giản đơn nhất, khi nghĩ về ngày mai.
Niềm vui ngày Trung thu là ánh sáng đèn cầm trên tay, còn ánh sáng điện của thành phố ở phía xa xa, là niềm vui cho bài tập đếm của lũ trẻ mỗi ngày.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!