Xót xa số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi khi chưa kịp lọt lòng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 13:46 GMT+7

VTV.vn - Trong cuốn sổ ghi chép của Khoa kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có những cô gái sinh năm 1998, 1999, thậm chí 2000 đã từ bỏ việc làm mẹ.

Cứ đến mỗi dịp Trung thu hay Tết thiếu nhi, người ta lại nhắc nhau nhớ đến sự thiệt thòi của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Có thể bằng những chuyến thăm với đồ ăn và áo đẹp hay trăn trở hơn thì viết lên một ca khúc chia sẻ… nhưng liệu những lời nhắc nhở đó có thực sự thấm vào ý thức và hành động của cộng đồng hay không, chỉ bản thân mỗi người mới tự trả lời được.

Còn vài ngày nữa là bọn trẻ sẽ được phá cỗ trông trăng. Các ông bố, bà mẹ đều muốn con mình có được những kỷ niệm đẹp gọi là "Tết". Thế còn các bạn thanh thiếu niên sẽ làm gì? Người ta vẫn thường nói đùa một cách châm biếm: "Trung thu là Tết thiếu nhi. Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều. Chơi nhiều rồi lại làm liều. Để sang năm tới lại nhiều thiếu nhi".

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hơn 50 ca nạo phá thai mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hơn 50 ca nạo phá thai mỗi ngày Báo động tình trạng trẻ hóa người nạo phá thai Báo động tình trạng trẻ hóa người nạo phá thai 2,7 trẻ em Việt Nam từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn 2,7 trẻ em Việt Nam từ 15 - 19 tuổi nạo phá thai khi chưa kết hôn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước