TV& VIDEO

Trần Khánh Dương: "Tôi sợ sự vô dụng của bản thân"

VTV6-Thứ tư, ngày 27/06/2018 13:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là nỗi sợ lớn nhất của anh Dương và các thành viên trong CLB Khuyết tật Tự lực Nghệ An, bởi họ muốn khẳng định sự tồn tại của mình như một niềm tự hào bản thân...

"Tạo niềm vui cho người khác cũng là tạo niềm vui cho mình" gần như trở thành tâm niệm với những doanh nhân trong câu lạc bộ Người Khuyết tật Tự Lực mà anh Trấn Khánh Dương đang điều hành.

Trong căn phòng khang trang tại thành phố Vinh, ekip chương trình "Hôm nay ai đến" có dịp trò chuyện với anh Dương và các thành viên trong CLB của anh. Họ đang cùng nhau làm việc trong Trung tâm Chế tạo và sửa chữa xe 3 bánh dành cho người khuyết tật. Đây là công việc thêm bên cạnh công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty riêng. Bởi với anh Dương, nỗ lực để bản thân thành công trong kinh doanh riêng đã khó, nhưng anh đã làm được. Giờ còn sức lại có nhiều kinh nghiệm vượt khó, anh đã không ngần ngại hỗ trợ và muốn tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ thiếu may mắn. Trung tâm chế tạo và sửa chữa xe ba bánh thực sự làm làm thay đổi cách mà người ngoài nhìn vào những người khuyết tật. Nó làm thay đổi từ chính bên trong từng thành viên. Họ có niềm tin, mình đủ năng lực để tạo ra những công việc, tự nuôi sống bản thân và có thể chia sẻ cơ may của mình với những người khác.

Trần Khánh Dương: Tôi sợ sự vô dụng của bản thân - Ảnh 1.

Không dễ để người khuyết tật tìm được niềm tin mạnh mẽ như thế. Nhưng anh Dương với suy nghĩ sống là phải nỗ lực hết sức, cố gắng dựa vào bản thân, làm những việc mà bất cứ ai có thể làm, kiếm tiền như những người đàn ông khác cần phải thực hiện, đó là nguồn hạnh phúc của anh. Vì thế, Trung tâm chế tạo, sửa chữa xe ba bánh của các anh đã cho ra đời hàng loạt các chiếc xe với phương châm giá thành rẻ, chất lượng tốt và đặc biệt là tiện sử dụng.

Ở Trung tâm này, tiếng cười luôn vang lên, ánh mắt tự tin của những con người yêu cuộc sống luôn tỏa ra những người xung quanh một nguồn năng lượng tích cực. Có người tìm đến Trung tâm vì muốn có 1 phương tiện di chuyển tiện lợi. Có người muốn tân trang lại chiếc xe.. Điểm chung của họ là khao khát được gặp gỡ với nhau, giao lưu và trò chuyện cùng với nhau về mọi điều trong cuộc sống.

Trần Khánh Dương: Tôi sợ sự vô dụng của bản thân - Ảnh 2.

Khi chúng tôi hỏi nỗi sợ lớn nhất của các anh là gì, thì câu trả lời luôn làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Đó không phải là nỗi sợ về cái nhìn soi mói của nhiều người, cũng không phải là sợ mình thua kém những người xung quanh. Mà đó là "Tôi sợ sự vô dụng của bản thân". Chính vì thế nên dù có trong tay cơ ngơi mà người bình thường ít ai có thể làm được nhưng anh Dương và những người bạn của mình không bao giờ ngừng phấn đấu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI