Mất mát trong trận chiến 12 ngày đêm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 21:41 GMT+7

VTV.vn - Trận tập kích hàng không chiến lược bằng B52 của quân đội Mỹ đã trút xuống Hà Nội và các vùng phụ cận 4 vạn tấn bom làm hàng ngàn thường dân thiệt mạng.

Cách đây đúng 45 năm, trong trận tập kích hàng không chiến lược bằng B52 mang tên Linebacker II, quân đội Mỹ đã trút xuống Hà Nội và các vùng phụ cận 4 vạn tấn bom làm hàng ngàn thường dân thiệt mạng. 

Thời gian dần xa đã làm nguôi vết thương cũ nhưng nhắc lại ký ức để nhớ về một thời đau thương và hào hùng khi Thăng Long trở thành chiến địa cuối tháng 12/1972 - thời điểm người dân Hà Nội nén đau thương, ngoan cường sẵn sàng đáp trả lại những trận oanh tạc của không quân Mỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh trong một cuộc hội thảo do Thành uỷ Hà Nội tổ chức đầu tuần này đã chia sẻ rằng, ông nặng trĩu 2 vai khi nhận tin B52 sẽ vào Hà Nội trong vòng 4 giờ nữa.

Trải qua nhiều chiến trường, ông không sợ nhưng lại thực sự lo cho đồng bào mình trước sức hủy diệt của B52, cho dù lúc này Hà Nội đã sơ tán gần 50/65 vạn dân cùa Hà Nội khi đó ra khỏi nội thành.

Bà Phạm Thị Viễn - nhân vật trong bài thơ "Việt Nam máu và hoa" của nhà thơ Tố Hữu khi ông cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trận địa pháo của nhà máy cơ khí Mai Động cuối năm 1972. Hình ảnh người nữ pháo thủ đầu trắng khăn tang đăng trên báo chí thời kỳ ấy khiến người xem cảm nhận sức ngoan cường của người Hà Nội nén đau thương để bảo vệ mảnh đất của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước