Minh Nhật - Nhà văn của lứa tuổi học trò

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/08/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 03/03/1987 là cây bút truyện ngắn được rất nhiều thế hệ độc giả trẻ yêu thích.

Trong số các hội nghề nghiệp, Hội nhà văn là một trong những hội lớn và lâu đời nhất. Đây là cái nôi đã nuôi dưỡng và tỏa sáng của bao thế hệ nhà văn lớn được độc giả kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng theo thời gian, có một thực tế khiến nhiều người có thể giật mình là sự giảm sút của số lượng các hội viên trẻ.

Hội Nhà văn Hà Nội có gần 650 người thì hội viên trẻ (dưới 40 tuổi) chỉ chiếm chưa đầy 1/10. Thế hệ 8X có không quá 5 người. Tuổi trung bình của hội viên Hội Nhà văn Hà Nội là khoảng 60 tuổi. Diện mạo văn học thủ đô liệu có thể bắt nhịp với đời sống hiện đại không khi lực lượng chủ đạo là những nhà văn đã bước vào tuổi 60? Tại sao những gương mặt trẻ trong hội lại ít ỏi, mờ nhạt như vậy? Trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay, nhà văn trẻ Minh Nhật đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 03/03/1987 là cây bút truyện ngắn được rất nhiều thế hệ độc giả trẻ yêu thích. Từ năm 14 tuổi, Minh Nhật bắt đầu viết truyện ngắn bằng bút danh "sky" đăng trên báo Hoa Học trò. Anh được mệnh danh là "Hoàng tử truyện ngắn" bởi những câu chuyện chân thực, lãng mạn, những chuyện tình rung động trái tim lứa tuổi học sinh. Truyện của Minh Nhật đều có kết thúc mở, để mỗi người đọc tự mở ra những bế tắc không lối thoát, mở ra những niềm tin hy vọng dâng trào.

Có một điều dễ nhận thấy, văn của Minh Nhật tiệm cận đến giới trẻ với những suy nghĩ, trải nghiệm đầy màu sắc của tuổi đôi mươi. Các tác phẩm của Minh Nhật như: Sự lựa chọn của bầu trời, Bỗng một ngày đẹp trời, Hà Nội chờ, Một chút mỗi ngày, Nơi cơn gió ngừng chân, Những quân cờ Domino, Café yêu… đều được các độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước