Nghị lực phi thường của chàng trai bại não viết nhạc bằng chân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 21:06 GMT+7

VTV.vn - Một chàng trai bị bại não nhưng đã vượt lên số phận và anh còn có thể sáng tác nhạc.

Vũ Quốc Hùng năm nay 24 tuổi. Hùng bị chứng bại não thể co cứng, cánh tay trái lúc nào cũng ghì chặt trước ngực. Cánh tay phải cũng chẳng dễ bảo khi luôn tự ý khua khoắng lung tung. Để chạm được những ngón tay lên phím đàn, Hùng phải bẻ người, dùng chân ghì chặt cánh tay.

Hùng bị bại não thể co cứng từ lúc mới sinh. Gia đình không dám hy vọng gì nhưng chàng trai này không chịu thụ động khép mình trong bốn bức tường. Mỗi ngày trôi qua, khát vọng khám phá cuộc sống thôi thúc bên trong đã khiến người thành niên ấy từng chút, từng chút một tìm cách kết nối với mọi người, với chính mình.

Một ngày có 24 giờ và gần như ngần ấy thời gian, Hùng chỉ ở trong phòng. Không thể đến trường, Hùng ở nhà tự học chữ. Không thể ra ngoài vui chơi, Hùng tự học máy tính, chơi đàn và Hùng có thể sáng tác nhạc. Những bài hát của Hùng đã được nhiều ca sĩ thể hiện. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ của chàng trai khuyết tật mà còn của người mẹ đã cùng con bước đi bao tháng ngày gập ghềnh của hôm qua và cả ngày mai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước