Phản ứng sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League: Barca, Atletico e dè, Bayern, Real hài lòng

-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 05:52 GMT+7

Những lá thăm may rủi đã đưa Barca đến với “người anh em” xương xẩu Atletico, trong khi Bayern và Real Madrid có được “niềm vui” khi đối thủ chỉ là Benfica và Wolfsburg. Dẫu vậy, cặp đấu cân tài nhất lại là PSG-Man City.

CÚP CHÂU ÂU

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, trang twitter chính thức của Paris Saint-Germain đã đăng tải bức ảnh của cuộc đối đầu tương lai, đồng thời gắn dòng chữ ngắn gọn: “Hẹn gặp lại!”.

 



Về phía Manchester City, Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain của đội bóng này tỏ ra khá lo âu: “Phản ứng đầu tiên của tôi là ‘wow’, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ làm hết sức. PSG thực sự là một đối thủ khó. Họ toàn diện ở mọi mặt”. Lo ngại của đại diện Man City là có cơ sở, bởi PSG đã vô địch giải quốc nội và có thể toàn tâm toàn ý cho đấu trường châu lục. Hơn thế nữa, The Citizens cũng vừa nhận tin xấu khi thủ quân Vincent Kompany phải vắng mặt từ 6-8 tuần bởi chấn thương bắp.

 



Ở cặp nội chiến giữa Barcelona và Atletico Madrid, đại diện hai phía đều tỏ ra khá dè dặt. HLV Diego Simeone mô tả Barca là “đội bóng mạnh nhất thế giới”, Giám đốc Atletico Clemente Villaverde cũng coi cơ hội đi tiếp là 50-50 còn đại diện đội bóng xứ Catalan cũng dành rất nhiều sự tôn trọng cho đối thủ.“Tôi nghĩ chẳng còn đối thủ nào khó hơn họ được nữa. Họ phòng ngự tốt hơn bất cứ ai. Bạn biết bạn sẽ gặp khó ra sao khi phải đụng độ với một đội bóng như thế ở tứ kết Champions League”, trích lời phát biểu của thành viên Hội đồng quản trị Barca, ông Javier Bordas.

 



Hai cặp đấu được đánh giá chênh lệch còn lại giữa Wolfsburg-Real và Bayern-Benfica, người ta đều ghi nhận sự hài lòng, dù còn đôi chút “khách sáo” đến từ hai CLB xếp trên.
Trong khi Giám đốc Real Madrid Emilio Butragueno ca ngợi Wolfsburg là đội bóng “chất lượng” và là một “đối thủ khó chơi” thì một loạt cầu thủ của Bayern Munich đều phát biểu “không có đối thủ dễ chơi một khi đã vào đến giai đoạn này”.

 



Về phía Wolfsburg và Benfica, phản ứng của họ không gì khác là những lời hứa hẹn sẽ chiến đấu hết mình để chứng tỏ thực lực.
Các cặp đấu bán kết sẽ diễn ra trong các ngày 26, 27/04 (lượt đi) còn các cặp đấu lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 03, 04/05. Trận chung kết năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28/05 trên sân San Siro.
Kết quả bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League.Cặp 1: Wolfsburg vs Real MadridCặp 2: Bayern Munich vs BenficaCặp 3: Barcelona vs Atletico MadridCặp 4: PSG vs Manchester City


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước