Giải mã sức hút của bộ phim "Em là bà nội của anh"

Theo Trà Xanh/VOV-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 13:58 GMT+7

Hình ảnh trong phim "Em là bà nội của anh"

VTV.vn - Bạn đã từng thấy điều gì quyến rũ hơn vẻ đẹp bí hiểm của một tâm hồn từng trải trong hình hài một cô gái hai mươi chưa?

"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời…"

Phải gom bao nhiêu mơ ước cho vừa tuổi 20, tuổi mà những người phụ nữ trung niên khi nhìn lại thường tiếc nuối rằng mình đã ngây thơ phung phí quá. Không tiếc sao cho được, ai bảo không tiếc thì… đừng tin! (Cơ mà ai bảo không mảy may tiếc thì hay quá, chúc mừng!) Còn tuổi trung niên? Thì cứ nhân gấp đôi mơ ước của tuổi 20 là ra những giá như, giá mà thì có lẽ mới vừa… Với một người phụ nữ tuổi 60 thì sao?

Nếu bà già đó từng là một tiểu thơ khuê các một lần lỡ dại chỉ vì chàng quá đẹp trai, lại bảo rằng hãy tin anh và anh nói điều này phải hứa rằng không được từ chối… để rồi sau đó có cả một đời một mình nuôi con, gia đình hai bên hắt hủi, phải bươn chải kiếm sống, từ yếu đuối trở thành mạnh mẽ, từ cay đắng chuyển thành bất chấp tất cả để có tiền cho con ăn học thành tài… Rồi khi con thành tài, yên bề gia thất muốn gửi mẹ về quê vì không hòa hợp với con dâu… thì phải gom bao nhiêu nỗi buồn mới đủ? Em xin tuổi nào Còn tuổi trời hư vô Bàn tay che dấu lệ nhòa Ôi buồn! Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu... Lang thang trong nỗi đau tận cùng ấy, người phụ nữ quyết định chụp một tấm ảnh thờ… nào ngờ đó chính là tấm vé đưa bà trở về tuổi 20… Sau cú sốc về sự thay đổi đột ngột là sự tận hưởng tuổi trẻ lần 2… còn nghi ngờ gì nữa!

“Em là bà nội của anh” là cuộc phiêu lưu của cô gái (Miu Lê thủ vai) vừa đáng yêu vừa kỳ lạ này đã lôi cuốn và làm đảo lộn cuộc sống của ca sĩ rock tuổi teen Trí Tùng (Ngô Kiến Huy), nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn) và ông già 70 tuổi vui tính (NSƯT Thanh Nam). Phim có những bài hát gây ấn tượng mạnh. Đáng nói là ca khúc Ô mê ly và Còn tuổi nào cho em đã được đặt đúng lúc đúng chỗ nên đã chạm đến trái tim người yêu nhạc. Những khán giả lớn tuổi sẽ tìm thấy ký ức, kỷ niệm riêng của mình với các ca khúc này trong một khung cảnh trữ tình mới, còn các bạn trẻ sẽ cảm thấy tò mò và cuốn hút bởi sự sâu sắc của ca từ và giai điệu tuyệt vời của các bài hát cũ…

Sến thì đầy, sốc cũng kha khá nhưng hơi thiếu sự… sexy. Miu Lê trong phim ăn mặc khá kín đáo, thậm chí đến cảnh party ở bể bơi – một cơ hội khoe thân chính đáng mà cũng mặc bộ áo bơi một mảnh kín mít màu xanh nhạt chấm bi. Một chút ngược đời với xu hướng showbiz Việt hiện tại là tìm mọi cơ hội có thể để trưng, để khoe… Tuy vậy, câu chuyện quá hẫp dẫn và nhân vật nhập tâm đến nỗi khán giả có vẻ không cần yếu tố sexy để bị thu hút. Dù gì mình cũng thích cảnh bể bơi nhân vật cần sexy và nổi bật hơn nữa kiểu như trong Fast and Furrious thì tuyệt…

Phim là những tràng cười không ngớt qua từng cảnh quay, từng tình huống. Cười đấy rồi lại ngậm ngùi, thương cảm cho nhân vật chính. “Nếu cô có gặp lại cô gái ấy, hãy nói với cô ta sống cuộc đời của mình, đừng hi sinh cả đời vì con cháu. Nếu có cơ hội làm lại… hãy sống như cách cô ấy mong muốn.” –Lời khuyên thì sáng suốt như thế nhưng có làm được không ngay khi có cơ hội? … Và rồi câu chuyện muôn đời của “nước mắt chảy xuôi” đã khiến khán giả dù biết trước kết cục đều phải rơi lệ cho dù là những kẻ khó tính nhất, những kẻ đi xem để săm soi như mình.

Một điều hiếm hoi có thể xảy ra với bản thân mình khi đi xem phim Việt, đó là mong muốn rủ bạn bè, những người thân yêu của mình cùng đi xem. Xem để cùng cười cùng khóc và rồi biết thương quý nhau hơn.

Sau một tháng ra rạp, nhà sản xuất cho biết phim thu về 76 tỷ đồng với lượng khán giả lên tới một triệu lượt người. Đây là số lượng doanh thu thuộc hàng top trong số các phim Việt ra rạp, là bộ phim Việt Nam thứ hai đạt cột mốc này trong năm 2015, sau "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Và việc vẫn còn trụ ở hệ thống các rạp sau hơn 1 tháng công chiếu cho thấy sức hút của phim này là không thể bàn cãi.

Ai đó khó tính sẽ bảo ôi dào, có gì ghê gớm đâu vì phim này chuyển thể từ phim ăn khách Miss Granny của Hàn Quốc. Vâng, hãy nhìn dàn diễn viên nhập vai hoàn hảo thế nào, cách chuyển thể, Việt hóa tốt ra sao… thì hỡi những vị thánh ngồi trong tháp ngà cả đời chỉ chăm chăm chờ cảm hứng để sáng tác những tác phẩm siêu giá trị, siêu nghệ thuật, hãy bước ra đây và viết những kịch bản và làm những bộ phim khiến cho khán giả chúng tôi phải móc ví đi xem để mà được khóc được cười!

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước