Bé gái ở ngay giữa Hà Nội bị cha mẹ là công chức đánh đập suốt 15 năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/06/2016 21:54 GMT+7

VTV.vn - Cô bé 15 tuổi là một nạn nhân của bạo lực gia đình tâm sự: "Lần đó, mẹ đã ném ghế vào cháu và đầu cháu bị chảy máu...".

Chia sẻ với phóng viên VTV trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 29/6, cô bé 15 tuổi là một nạn nhân của bạo lực gia đình cho biết: "Cháu bị bố mẹ đánh từ khi cháu lên lớp 1. Bố mẹ thường mắng và đánh cháu bằng nhiều cách, như: dùng roi vọt, bất kỳ cuốn sách nào hay ném ghế.

Có một lần, mẹ ném ghế vào cháu và đầu cháu bị chảy máu. Lần gần đây nhất là khoảng 2 tuần trước, khi bố mẹ nhận được tin là cháu không đỗ vào một trường nhưng trường này không theo mong muốn của bố mẹ cháu, bố đã nói nặng lời với cháu".

Được biết, gia đình của cô bé không phải sống ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội và thậm chí, bố mẹ cô bé còn là công chức Nhà nước. Song, họ đã tự cho mình cái quyền được nuôi dạy con bằng bạo lực.

Mời quý vị cùng theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa phóng viên VTV với cô bé là nạn nhân của bạo lực gia đình qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước