Bố vợ "phải đấm" và Mẹ chồng "phải gió"

Hoàng Anh Tú-Thứ năm, ngày 27/04/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hai nhân vật kể trên có nhiều "huyền sử" cười ra nước mắt. Nếu không tin, bạn hãy thử Google xem có bao câu chuyện về ông bố vợ, mẹ chồng bị con rể, con dâu hậm hực...

Hai nhân vật kể trên có nhiều "huyền sử" nhất trong những câu chuyện hôn nhân. Mà "huyền sử" nào cũng cười ra nước mắt. Không tin cứ thử google xem có bao nhiêu câu chuyện về những ông bố vợ bị con rể ghét và mẹ chồng bị con dâu hậm hực?

Bố vợ phải đấm và Mẹ chồng phải gió - Ảnh 1.

Nhà văn - Nhà báo Hoàng Anh Tú - một người con rể, một người chồng, một người bố vợ, bố chồng trong tương lai. (Ảnh: FB nhân vật)

Có lẽ bởi không ai yêu con gái bằng các ông bố và không ai yêu con trai bằng các bà mẹ. Có thể là do tôi chỉ thấy toàn các ông bố coi con gái như "người tình kiếp trước" của mình và các bà mẹ lúc nào cũng mắt ánh lên niềm tự hào, ngưỡng mộ khi nhìn đứa con trai của mình. Nên có ông bố nào chịu đựng nổi nếu con gái mình khổ vì "cái thằng rể chả ra gì" và có bà mẹ nào chịu đựng nổi khi con trai mình yêu một người phụ nữ khác… hơn yêu mình?

Ngày bé, hầu hết con gái đều quấn bố. Khoa học đã chẳng chứng minh rằng hầu hết những cô gái có ông bố ổn đều lấy bố làm thước đo chuẩn về đàn ông. Các chàng trai cũng vậy, luôn lấy mẹ là thước đo chuẩn khi chọn vợ. Nên "va đụng" hẳn là dễ hiểu. Giữa 2 người đàn ông với nhau: Bố vợ và con rể. Giữa hai người phụ nữ với nhau: Mẹ chồng và con dâu. Từ những "va đụng" nhỏ, qua miệng lưỡi dân gian, mọi thứ đều trở thành "huyền sử" vậy. Thế nên cứ có mẹ chồng nào tốt hay bố vợ nào hay thì đều trở thành những "huyền thoại" hút hàng.

Nhưng - nhưng quả thực, ai mà chịu nổi khi phải chứng kiến cô con gái bé bỏng của mình (trong mắt bố, cô gái ấy dẫu 30 tuổi vẫn cứ là bé bỏng) bị một thằng đàn ông khác đối xử không ra gì? Nhưng quả thực, ai mà chịu nổi khi phải chứng kiến cậu con trai bé bỏng của mình (trong mắt mẹ, cậu trai ấy dẫu 30 tuổi vẫn cứ là bé bỏng) bị một đứa phụ nữ khác hành hạ khổ sở? 

Có khi cũng chẳng to tát gì cả đâu chỉ là cô con gái thở dài một cái khi nói về chồng mình cũng đã khiến trái tim người cha tan nát. Có khi cũng chẳng lớn lao gì đâu, chỉ là cậu con trai cuống quýt lên khi bị vợ mắng cũng đã khiến nỗi lòng người mẹ như bão giật mưa rơi, sấm chớp đùng đoàng. Thế là thành hậm hực nhau. Thế là thành đủ thứ khủng khiếp. Thế là thành cơ man những bài báo về những ông bố vợ tác quái, những bà mẹ chồng tác ta.

Mà - mà cũng có khi lại chưa chắc đã hẳn là vậy. Tôi biết có nhiều trận bia cùng "chiến hữu", chả biết bia nói hay thánh phán, những gã đàn ông rỉ tai nhau về cách dạy bố vợ vào khuôn phép. Thôi thì bao nhiêu ví dụ về lão bố vợ phải đấm cứ gọi là tuôn xối xả theo đường bia. Có khi chả đến mức tệ thế nhưng bia nói mà, thành ra ác liệt. Ở phía bên kia, những người phụ nữ túm năm tụm ba cũng có hàng ngàn chia sẻ về cách trị mẹ chồng dành cho những cô gái sắp lấy chồng. Người ta vốn thích doạ ngáo ộp nhau từ hồi bé. Thế nên lớn lên thì vẫn phải có ngáo ộp để doạ. Mẹ chồng là một dạng ngáo ộp. Bố vợ là một loại ngáo… đá.

Chỉ tội cho những người ở giữa...

Tôi biết có những người vợ bị dồn vào chân tường khi chồng nhất quyết không thích tới nhà vợ vì "bố em cứ đòi ăn thịt anh". Định kiến với bố vợ khiến các chàng rể chả mấy mặn mà mỗi khi phải đi với vợ về nhà ngoại. Hoặc giả 2 người đàn ông với nhau nhiều khi thật khó đồng thuận với nhau nếu như họ chưa phải là bạn bè. Huống hồ, nhiều bố vợ cứ coi con rể như con ruột mà răn dạy khiến nhiều chàng rể miệng thì vâng dạ mà căm phải biết, hận phải biết.

Tôi càng thấm thía hơn khi đọc hoặc chứng kiến những bài viết của các nàng con dâu dành cho mẹ chồng mình. Bởi tôi cũng là một người chồng- tôi cũng có mẹ và mẹ tôi đang là mẹ chồng. Nhiều lúc nghĩ, vợ tôi mà nói những lời lẽ vậy về mẹ tôi, tôi thà bỏ quách đi cho rồi. May mà vợ tôi không như thế! Có lẽ bởi tôi cũng luôn coi bố vợ như bố ruột mình vậy. Thế nhưng ngoài kia, hãy cứ nhìn đi, bao nhiêu cô con dâu chỉ trích mẹ chồng ngay cả khi bà ấy chả làm gì nên tội cả. Chỉ vì "lẽ đời" là thế! Định kiến rằng con dâu với mẹ chồng là không được hoà hợp. Có cái câu vô cùng đắng họng người ta hay nói với nhau: Khác máu tanh lòng. Người ta ám chỉ rằng mẹ chồng xét cho cùng chỉ là người dưng, khác máu tanh lòng. "Và mẹ em, chỉ có một trên đời" nên mẹ chồng chả phải là mẹ. Chỉ thương những ông chồng đứng giữa hai người phụ nữ mà họ dốc lòng yêu thương…

May thay, những kiểu con dâu hậm hực vô lý với mẹ chồng vốn chẳng phải những người phụ nữ tử tế gì. Là tôi nói những kiểu con dâu hậm hực vô lý nhé! Những phụ nữ kiểu đó thì ai họ chả hậm hực. Còn những cô con dâu chẳng may gặp phải mẹ chồng không biết điều thì vốn cũng chẳng nhiều. Thường thì chỉ rơi vào những bà mẹ chồng vốn cũng chẳng tử tế gì. Những kiểu phụ nữ ấy thì ai họ chả tác ta đâu riêng gì với con dâu! Và ngược lại, bố chồng với con rể cũng vậy. Khi nghĩ rằng đó là tính cách xấu thì đâu phải vì họ là mẹ chồng hay vì họ là bố vợ nên họ mới xấu đâu?

Bố vợ và con rể- Mẹ chồng với nàng dâu, liệu có thể nào sống chung hoà hợp? Tôi nghĩ, nhiều lúc đến bố mẹ mình hay với con cái mình, chúng ta còn có lúc "chạn bát sóng xô" huống chi. Nên đối xử với nhau thế nào vốn chỉ là chuyện mình chọn trở thành người nào thôi. Những người tử tế thực sự thì cho dẫu cuộc đời đối xử với họ có không ra gì thì họ vẫn cứ là người tử tế. Bằng tử tế giả cầy thì chỉ cần lý do nhỏ họ cũng biến nó thành căn nguyên để họ trở lại con người thiếu tử tế của họ. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh! Chuyện hoàn cảnh khiến cho bạn trở nên thiếu tử tế là thứ bao biện của những đứa trẻ mới lớn, ngã đổ lỗi cho đường mấp mô, vấp đổ lỗi cho cầu thang xây dở. Người đủ lớn, đủ tử tế vốn chẳng ai làm vậy cả…

Để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ thú vị từ "anh Chánh Văn", mời độc giả đón xem buổi GLTT với "mẹ chồng" NSND Lan Hương và nhà báo Hoàng Anh Tú vào lúc 10h30' ngày 28/4/2017 tại địa chỉ VTV.vn. Độc giả có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho 2 vị khách mời TẠI ĐÂY.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước