“Chạm” - khắc họa tâm hồn của người tự kỷ

Thu Hiền, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 20:47 GMT+7

VTV.vn - Trên 100 bức tranh của 6 người tự kỷ đã được trưng bày trong cuộc triển lãm mang tên "Chạm", vừa được khai mạc hôm nay (4/3) tại Hà Nội.

Triển lãm còn có sự góp mặt của một người tự kỷ đến từ Nhật Bản, anh Ujita Teruko. Hơn 100 bức tranh chia thành 6 góc nhỏ, đã thể hiện một cách chân thật, sinh động những suy nghĩ của người mắc hội chứng tự kỷ.

Những đường nét, màu sắc dường như đã thay cho những lời nói, kể lại những câu chuyện trong cuộc sống, những điều mà đôi khi người mắc hội chứng tự kỷ không thể kể lại bằng ngôn ngữ bình thường.

Ujita Masato là người Nhật Bản duy nhất tham dự triển lãm tranh dành cho người tự kỷ. Năm nay anh 42 tuổi, và đã vẽ tranh gần 40 năm nay. Anh đặc biệt thích vẽ tranh động vật, tĩnh vật.

Cùng với Masato, còn có 5 người tự kỷ Việt Nam ở độ tuổi từ 15 - 20 tham gia triển làm này, đó là Trung Hiếu, Hoàng Minh, Bình Minh, Gia Bảo và Đình Chí. Nếu như tranh của Đình Chí gây ấn tượng bởi các đường nét gãy gọn, khoa học; tranh của Trung Hiếu lại nổi bật màu sắc của cây cỏ, thiên nhiên.

Có những bức tranh cầu kỳ, rực rỡ, nhưng cũng có những bức tranh chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, loằng ngoằng, xé giấy, vò, nặn… Nó thể hiện nhu cầu giải tỏa, bày tỏ, xả ra vô vàn những hình ảnh, cảm xúc bên trong của người tự kỷ. Bởi hầu hết người tự kỷ có khả năng ngôn ngữ kém, và không thể thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước