Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển

Mai Linh (theo Lonely Planet)-Thứ năm, ngày 20/08/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm những người lắp ráp mô hình tại Thụy Điển đã dành nhiều năm “xây dựng” những cửa tiệm nhỏ xíu với kích thước vừa đủ cho những chú chuột.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 1.

(Ảnh: AnonyMouse)

Những du khách đến thăm thành phố Lund (Thụy Điển) sẽ có thể sẽ vô tình bắt gặp quang cảnh ngộ nghĩnh về những cửa hàng nhỏ xíu nằm gọn bên lề đường. Những “cửa tiệm” độc đáo này vốn dành cho những vị khách đặc biệt, không ai khác ngoài những cá thể động vật gặm nhấm nhỏ bé sống lang thang ngoài đường phố.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 2.

(Ảnh: AnonyMouse)

Những công trình tí hon đó là tác phẩm của nhóm AnonyMouse, một tập thể xuất thân từ thành phố Malmö cũng ở Thụy Điển. Các thành viên của nhóm đã bắt đầu xây dựng những mô hình mô phỏng quang cảnh đời thực với kích thước cực kỳ khiêm tốn kể từ năm 2016, lấy cảm hứng từ những câu chuyện của Astrid Lindgren và Beatrix Potter, cũng như các bộ phim của Walt Disney và Don Bluth.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 3.

(Ảnh: AnonyMouse)

Cho đến nay, họ đã “xây dựng” được hơn 25 cụm tác phẩm tại 4 ở bốn thành phố khác nhau trên Thụy Điển, và một số khu vực khác như ở miền nam nước Pháp và trên đảo Isle of Man (Anh). Chưa dừng lại ở đó, nhóm còn tổ chức trò chơi tương tác dưới dạng “nhiệm vụ” xoay quanh các mô hình, yêu cầu người chơi sử dụng báo giấy, thư điện tử, bản đồ và máy trả lời tự động.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 4.

(Ảnh: AnonyMouse)

Đại diện của nhóm AnonyMouse chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ đa số trẻ em đều thích tưởng tượng rằng có một thế giới song song tồn tại, nơi những động vật nhỏ sống tương tự như con người và tận dụng những đồ vật mà ta không còn dùng nữa. Vậy nên, chúng tôi cố gắng kết hợp càng nhiều đồ vật của con người càng tốt. Như là nút chai sâm panh trở thành ghế, hộp diêm thành bàn làm việc, vỏ sò thành chụp đèn và con tem thành bức tranh.”

Tất cả những mô hình đều được lắp đặt trên đường phố vào lúc nửa đêm, và không hề được nhóm AnonyMouse tiết lộ địa chỉ trước. Những người hâm mộ các tác phẩm tí hon này sẽ tự tìm kiếm manh mối trong các bức ảnh chụp, bằng việc “phân tích” những chi tiết như hình dạng và màu sắc của khối gạch, cũng như quang cảnh xung quanh.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 5.

(Ảnh: AnonyMouse)

Nhóm AnonyMouse chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là mang lại niềm vui, sự diệu kỳ nho nhỏ cho trẻ em và những người đi bộ trên đường. Hy vọng rằng điều này cũng sẽ là cảm hứng để biết đâu đó sẽ có những người khác tìm cách thay đổi, làm đẹp những con phố nơi họ sống. Chúng tôi nghĩ, một phần sức hấp dẫn của các mô hình nằm ở ấn tượng là chúng trông như có thể được xây dựng bởi bất kỳ ai, và tâm điểm của sự chú ý là chính những tác phẩm, không phải những người tạo ra chúng”.

Đáng yêu “lạc lối”, những cửa hàng tí hon cho chuột trên đường phố Thụy Điển - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước