Hạnh phúc đến muộn của "chú lính chì" Thiện Nhân

CSTN-Chủ nhật, ngày 22/03/2015 19:15 GMT+7

(VTV.vn) - Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Thiện Nhân - cậu bé bị bỏ rơi ở Quảng Nam từng khiến dư luận xôn xao cách đây 8 năm - đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Cách đây 8 năm, câu chuyện về cậu bé bị bỏ rơi trong rừng ở Quảng Nam không may bị thú rừng ăn mất chân và bộ phận sinh dục đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người dân. Sau khi được tìm thấy, một phụ nữ tại Hà Nội đã đón cậu bé về nuôi. Tên cậu bé đó là Thiện Nhân. Nhiều người vẫn yêu mến gọi cậu là "chú lính chì dũng cảm".

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở cả trong nước và ngoài nước, đến nay, cậu bé Thiện Nhân đã gần hoàn thiện như một người bình thường.

Chương trình Cuộc sống thường ngày đã dành thời lượng để trò chuyện với chú lính chì dũng cảm Thiện Nhân cùng chị Mai Anh - người đã nhận nuôi cậu bé - và hai con đẻ của chị Mai Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước