Học sinh lớp 12 bồi hồi chia tay tuổi học trò

Kim Hải - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 20:28 GMT+7

VTV.vn - 12 năm trên ghế nhà trường phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên nhất, vì thế những khoảnh khắc cuối cùng của năm học lớp 12 luôn tràn đầy cảm xúc.

Năm nào cũng vậy, mỗi khi hè về, phượng nở đỏ rực mỗi góc trời, cũng là lúc năm học kết thúc. Lại một lứa học sinh lớp 12 ra trường, mang theo những kỉ niệm của tuổi học trò mộng mơ, trong sáng và vô tư.

Có thể nói, 12 năm trên ghế nhà trường phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên nhất trong cuộc đời mỗi người. Có lẽ cũng vì thế mà những khoảnh khắc cuối cùng của năm học lớp 12 luôn tràn đầy cảm xúc, sự luyến tiếc và bịn rịn thầy trò.

Áo đồng phục trở thành nơi lưu lại bút tích của bạn bè, những lời chúc viết vội trong lễ bế giảng... Những dòng lưu bút trao cho nhau, những tâm sự thầm kín, tình yêu học trò giữ mãi trong lòng rồi cũng bộc bạch bằng những lời nhắn nhủ vụng về, viết nguệch ngoạc trên bảng.

Khi tiếng trống trường vang lên trong lễ bế giảng, đánh dấu thời điểm kết thúc năm học cũng là lúc cảm xúc vỡ òa trên gương mặt cả thầy cô và các bạn học sinh lớp 12. Chỗ ngồi học mỗi ngày bỗng trở nên thân thương, từng khoảnh khắc bên nhau trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Ngày mai đây, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng, với những lựa chọn riêng của mình. Thế nhưng, những kiến thức mà các em tích lũy trên ghế nhà trường, những hồi ức về một thời học trò trong sáng, hồn nhiên sẽ còn mãi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để các em tiếp tục bước đi trên đường đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

học sinh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước