Kỳ lạ cô gái trẻ chọn sống một mình ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới

Theo Dân Trí-Thứ ba, ngày 17/05/2016 11:38 GMT+7

VTV.vn - Bỏ lại cuộc sống hiện đại với nhiều tiện nghi ở phía sau, cô gái trẻ quyết định tới Bắc Cực sinh sống, nơi nhiệt độ có lúc hạ xuống -45 độ C...

Năm 2008, Tinja Myllykangas, cô gái trẻ với ý chí quyết tâm mạnh mẽ đã bỏ lại việc nghiên cứu sinh học của mình tại thành phố Jyväskylä, Phần Lan, để tới Lapland, một khu vực thuộc Bắc Cực. Vốn khát khao một trải nghiệm mới đã thôi thúc cô gái người Phần Lan tới nơi ở mới thiếu thốn cả những điều kiện cơ bản nhất.

Nơi ở mới của mình được cô ví chẳng khác nào sống trong tủ đá. Tinja sống trong túp lều gần khu bảo tồn Muotkatunturi. Nhiệt độ ở đây khắc nghiệt quanh năm, thậm chí có lúc xuống tới -45 độ C. Xung quanh không có điện, cô gái trẻ sống trong ngôi nhà gỗ và phải sưởi ấm nhờ bếp củi.

Ngựa và những chú chó husky đã trở thành bạn đồng hành của Tinja. Theo cô, đây là giống chó rất trung thành. Chúng đi theo cô bất cứ nơi nào. Cuộc sống của cô gái người Phần Lan được nhiếp ảnh gia Brice Portolano ghi lại khá chân thực.

Tinja chia sẻ: “Tôi thích được sống một mình bên cạnh những chú chó và ngựa. Ở một mình với tôi là sự bình yên nhất trong cuộc sống”. Với cô, công việc nhà không phải là gánh nặng. Tinja không coi trọng của cải vật chất. Trái lại, thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mang tới cho cô nguồn năng lượng mới.

Ngôi nhà gỗ của Tinja thiếu cả nước sinh hoạt. Thực phẩm được nấu chín bằng bếp củi thô sơ. “Cô ấy sống rất đơn giản. Hàng sáng, Tinja phá vỡ lớp băng trên sông để lấy nước sinh hoạt”, nhiếp ảnh gia người Pháp chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Portolano, điều khó khăn nhất mà Tinja phải đối diện không phải là cơ sở vật chất hay nhiệt độ khắc nghiệt, quan trọng hơn cả là sự thiếu vắng ánh sáng mặt trời. Tinja thậm chí thường xuyên phải chịu cảnh bóng đêm kéo dài hàng tháng.

Hiện Tinja còn xây dựng các gói tour đưa du khách tới trải nghiệm cuộc sống ở Bắc Cực. Tuy nhiên, cô gái trẻ khẳng định, bản thân không chạy theo lợi nhuận thương mại. Trên thực tế, Tinja không hoàn toàn sống cô đơn một mình. Đôi khi Alex, bạn trai cô, vốn là cựu vận động viên chuyên nghiệp, thỉnh thoảng vẫn tới thăm.

Bỏ lại cuộc sống hiện đại sau lưng, Tinja chọn nơi khắc nghiệt nhất thế giới để sinh sống. Cô sống trong căn nhà gỗ, nấu ăn bằng bếp củi và thắp sáng bằng nến
Bỏ lại cuộc sống hiện đại sau lưng, Tinja chọn nơi khắc nghiệt nhất thế giới để sinh sống. Cô sống trong căn nhà gỗ, nấu ăn bằng bếp củi và thắp sáng bằng nến

Với cô, cuộc sống chốn đô thị không thể sánh với khung cảnh yên tĩnh của thiên nhiên
Với cô, cuộc sống chốn đô thị không thể sánh với khung cảnh yên tĩnh của thiên nhiên

Anna, một trong những người hàng xóm hiếm hoi, thường lui tới thăm cô
Anna, một trong những người hàng xóm hiếm hoi, thường lui tới thăm cô

Tinja chăm sóc những chú chó husky
Tinja chăm sóc những chú chó husky

Hình ảnh được chụp vào một buổi sáng rét như cắt hồi tháng giêng. Tinja đi vòng quanh khu nông trại của mình để chăm sóc cho 85 chú husky
Hình ảnh được chụp vào một buổi sáng rét như cắt hồi tháng giêng. Tinja đi vòng quanh khu nông trại của mình để chăm sóc cho 85 chú husky

Một trong những công việc khó nhọc không kém đó là xử lý miếng thịt đông cứng. Rìu là dụng cụ duy nhất để cắt thịt
Một trong những công việc khó nhọc không kém đó là xử lý miếng thịt đông cứng. Rìu là dụng cụ duy nhất để cắt thịt

Với Tinja, cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh mang tới cho cô nguồn sống và năng lượng mới
Với Tinja, cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh mang tới cho cô nguồn sống và năng lượng mới

Tuy nhiên, cô gái phải đối diện với rất nhiều khó khăn, trong đó có việc hàng tháng trời không nhìn thấy ánh sáng mặt trời
Tuy nhiên, cô gái phải đối diện với rất nhiều khó khăn, trong đó có việc hàng tháng trời không nhìn thấy ánh sáng mặt trời

Tinja sống cách xa thị trấn tới 180 dặm. Thỉnh thoảng, cô lại lui tới đây để mua lương thực, sạc pin điện thoại, máy tính và tắm táp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước