Lao Mái Nhà - Chốn hoang sơ của người dân miền biển

Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự-Thứ tư, ngày 30/09/2015 10:07 GMT+7

VTV.vn - Lao Mái Nhà, với vẻ đẹp hoang sơ thực sự đã trở thành mái nhà của những người dân miền biển...

Cách thành phố Tuy Hòa khoảng 27 km về hướng Bắc là một đảo nhỏ mang tên Lao Mái Nhà thuộc xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đối với những người từng đặt chân đến đây, Lao Mái Nhà còn được gọi là đảo Robinson do tính chất tự nhiên và hoang sơ của đảo. Tuy nhiên, chính sự hoang sơ ấy đã mang lại sức sống mới cho vùng đất nhỏ giữa biển khơi này.

Trong khi mưu sinh trên đất liền đã gặp nhiều khó khăn, việc sinh tồn trên đảo lại càng thử thách bản lĩnh của con người gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trái với lo lắng của nhiều người về đời sống trên đảo, Lao Mái Nhà luôn là chốn bình yên trong tâm thức của những người dân trên đảo. Khi sự hoang sơ của tự nhiên không làm chùn bước của những người dân trên đảo, nỗi thiếu thốn và những hình dung về đời sống trên đảo hoang chỉ là động lực để con người nơi đây tiếp tục tìm cách sinh tồn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước