Ly hôn - Khi nào là thời điểm?

N.M (Dịch)-Thứ ba, ngày 29/04/2014 06:00 GMT+7

Tiền bạc thường được coi là nguyên nhân hàng đầu của các vụ ly hôn, nhưng liệu điều đó có thực sự đúng với mọi trường hợp? Trong bài viết sau đây, một số phụ nữ từng ly hôn đã chia sẻ những lý do thực sự khiến họ phải lựa chọn lối đi cho riêng mình.

Giữa chúng tôi không còn sự “gần gũi”

Tôi biết đó là thời điểm khi chúng tôi không còn làm “chuyện ấy” và cả hai bắt đầu ngủ riêng biệt. Tiếp đến, chồng tôi đổi số điện thoại của anh ấy, cạo râu, tắm rửa, trang phục chỉn chu, ra khỏi nhà vào mỗi tối thứ sáu và thứ hai tuần kế tiếp mới trở về nhà.

Anh ấy thậm chí còn chẳng buồn để ý đến chiếc bánh sinh nhật của mình trên bàn ăn mặc dù bọn trẻ ngồi chờ sẵn trong cửa sổ để hi vọng gây bất ngờ cho bố khi anh ta ngồi xuống ghế. - Allison

Tôi đã không nhận ra bản thân mình

Sau 16 năm kết hôn, một ngày, tôi nhìn vào gương và thậm chí không nhận ra bản thân mình. Trải qua một thời gian dài hi sinh vì gia đình và tình cảm bị lạm dụng, tôi đã quyết định sống cho bản thân ở tuổi 40 vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi là một người phụ nữ có lòng tự trọng và tôi xứng đáng được hạnh phúc, vì vậy, tôi đã làm đơn xin ly dị. Bởi tôi biết tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn so với những gì tôi đang trải qua. - Karen

Tôi đã làm điều đó vì con gái tôi

Tôi phải thừa nhận mình bị bó hẹp và hạn chế bản thân trong suốt một thời gian dài, chính xác là hơn 2 năm. Tôi có con nhỏ và đã nghĩ rằng tốt nhất cần duy trì một gia đình vì lợi ích của con trẻ.

‘ Khi hôn nhân không hạnh phúc, bạn cũng đừng nghĩ rằng cần duy trì hôn nhân vì con cái. (Ảnh: Getty)

Anh ấy luôn kiểm soát tôi về mọi mặt và không bao giờ tham khảo ý kiến của tôi về các việc trong gia đình. Vì thế, tôi và chồng cũ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa trong phòng ngủ. Khi dừng lại, tôi bỗng giật mình vì thấy cô con gái 9 tuổi đang đứng ở cửa phòng.

Tôi cũng không biết con bé đã đứng đó bao lâu nhưng nó đã khóc. Và tôi đã thề rằng không bao giờ để con bé phải chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa. Cuối cùng, tôi quyết định nộp đơn ly hôn sau đó vài ngày. - Anonymous

Đó là lựa chọn tốt nhất của tôi.

Tôi đã từng nghĩ sẽ duy trì một cuộc hôn nhân mở - hai vợ chồng sẽ có cuộc sống riêng biệt trong cùng một nhà cho đến khi bọn trẻ trưởng thành. Thế nhưng, tôi nhận ra rằng mỗi người đều cảm thấy khó chịu và ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Và cuối cùng, thực sự, lựa chọn tốt nhất của tôi là ly dị. - Jill

Tôi như “hấp hối” trong cuộc hôn nhân của mình.

Tài chính không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều tiền. Vấn đề là tôi như chết dần chết mòn trong mối quan hệ hôn nhân và luôn cảm thấy bức xúc, ngột ngạt với chồng. Rồi cánh cửa ly hôn mở ra vào buổi tối khi chồng tôi tra vấn về việc lòng căm hận của tôi đối với anh ta và tôi đã thừa nhận sự thật. - Tara

Tôi tìm thấy chồng trên trang web hẹn hò.

Tôi biết đó là thời gian cho một cuộc ly dị! Tôi đã từng nghi ngờ anh ta tham gia các trang web hẹn hò vớ vẩn đó bởi có lần nhỡ buông lời khen. Đến khi tôi bắt được quả tang thì ly hôn là quyết định khiến tôi cảm thấy thanh thản! - Amanda

Chúng tôi không còn quan tâm đến nhau nữa.

Cả hai chúng tôi đều không muốn cố gắng thêm nữa. Chúng tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì thuộc về nhau. Tôi tin rằng nếu một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, họ có thể cứu vãn cuộc hôn nhân. Còn nếu không ai có thiện chí hoặc không muốn thì đó là thời gian để đường ai nấy đi (ít nhất là trong trường hợp của tôi). - Danielle

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước