MC Thùy Minh kể về những hành trình với con trai

Theo Hoa Khang/ Zing-Thứ tư, ngày 18/11/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Từ một cô gái độc lập, MC Thùy Minh đã lột xác trở thành một bà mẹ đơn thân với sự thay đổi trong cách nhìn cuộc sống sau những trải nghiệm đáng nhớ cùng con trai.

“Khi có Linh rồi, mẹ cho phép mình một lần chạy theo cuộc rong ruổi để thử tìm kiếm. Bởi mẹ đã biết tình yêu là quan trọng như thế nào. Khi có một sinh linh yêu mình vô điều kiện, mình sẽ mở lòng hơn, không còn những sợ hãi nửa vời nữa…”, trích dẫn trong cuốn sách mới của MC Thùy Minh - #MinhvaLinh – Hai chúng mình đi khắp thế giới.

Nếu như đã từng đọc Boy-ology - Học thuyết đàn ông của MC Thùy Minh trước đây, chắc chắn độc giả sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi bắt gặp hình tượng mới - “bà mẹ bỉm sữa” - của Thùy Minh trong #MinhvaLinh – Hai chúng mình đi khắp thế giới.

Không còn là cô gái cá tính, sống bản năng và cháy hết mình trong tình yêu, ở cuốn sách thứ hai này, Thùy Minh đã “lột xác” thành một bà mẹ đơn thân, “hay cuống quýt nhưng tương đối giỏi xoay xở”. Bà mẹ này tự nguyện vác con đi du lịch những chuyến dài ngày đến những thành phố xa tít, với mong muốn thằng bé con ấy sẽ mở to mắt nhìn thế giới. Không cần phải nhớ gì về những chuyến đi nhưng những gì nó nhìn thấy, sẽ in vào trong não, tạo nên những nếp nhăn đầu đời và tồn tại vĩnh viễn đâu đó.

Cô kể: “Trước 2 tuổi, Linh đã đi qua 10 thành phố lớn mà không có một đồng nào trong túi, không có con số nào trong tài khoản và không biết một thứ ngoại ngữ nào (kể cả tiếng Việt). Minh là người chi trả cho mọi chuyến đi và Linh thường không làm gì cả ngoài việc ăn và ngủ”.


Từ một cô gái độc lập, cá tính Thùy Minh đã lột xác trở thành một bà mẹ bản lĩnh với những sự thay đổi trong cách nhình cuộc sống sau những trải nghiệm đáng nhớ cùng con trai.

Từ một cô gái độc lập, cá tính Thùy Minh đã lột xác trở thành một bà mẹ bản lĩnh với những sự thay đổi trong cách nhình cuộc sống sau những trải nghiệm đáng nhớ cùng con trai.

Cuốn sách #MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới giống như những thước phim quay chậm về những tháng ngày Minh và Linh cùng ở bên nhau, chia sẻ với nhau mọi giây phút, mọi trải nghiệm trong cuộc hành trình bằng việc không cần sử dụng ngôn ngữ nào. Hoặc có chăng chỉ là những cuộc “đối thoại” một chiều của Minh dành cho Linh và đáp trả là những ánh mắt ngây thơ hoặc… những tiếng hét kinh hoàng.

Điều thay đổi liên tục trong cuốn sách này chính là các địa danh và những người bạn đã tiếp đón Minh và Linh ở mỗi nơi. Tất cả nối tiếp nhau xuất hiện nhẹ nhàng làm cho cuộc hành trình của hai mẹ con đầy màu sắc và cảm xúc tại mỗi nơi họ đi qua. Hành trình bắt đầu khi Linh mới là một cậu bé con 10 tháng tuổi, còn chưa biết đứng, chỉ biết gặm bánh gạo và có lẽ cũng chưa nhận thức được là mình sắp đi đâu và có những điều gì sắp xảy ra. Cậu chàng thậm chí còn chẳng thấy lo lắng gì về việc mình không thể xuất ngoại vì không chứng minh được mình đã “nhập cảnh” vào Việt Nam như thế nào.

Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng ổn như vốn dĩ nó luôn là thế và cậu bé này có hành trình lớn đầu tiên của đời mình, bên cạnh Minh – một bà mẹ trẻ nhưng có trái tim hoàn toàn "available" cho chuyện hẹn hò và luôn tranh thủ dành những khoảng thời gian ít ỏi cho mình để tìm lại thời son rỗi.

Xen kẽ trong những chuyến hành trình, bên cạnh “trận chiến bỉm sữa” là một bà mẹ độc thân nhưng vẫn phảng phất đâu đó một cô gái có sức sống rất mãnh liệt với rất nhiều khát khao sống, khát khao khám phá và rất biết cách tận hưởng cuộc sống cho dù “kè kè” bên cạnh là câu con trai sẵn sàng “phá vỡ cảm xúc” bất kỳ lúc nào. Ở mỗi thành phố nơi Minh và Linh đi qua, ngoài những người bạn được giới thiệu rất gần gũi, thân thiết, những góc cạnh thú vị của thành phố như được phơi bày với người đọc.

Nếu chưa từng đọc cuốn sách này và được cùng trải nghiệm với những chuyến đi của Minh và Linh, có lẽ chẳng bao giờ chúng ta nghĩ: Một ngày nào đó, mình cũng sẽ làm theo họ, cũng thử đi du lịch với một đứa trẻ bé xíu xiu, cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống này. Hay có thể khác hơn một chút là dám thử những điều mới mẻ, những điều mà rất ít người nghĩ tới và thực hiện.

“Đừng để những lối mòn và những khó khăn được quyền giới hạn bạn” có lẽ là điều lớn nhất mà một số độc giả sẽ học được từ cuốn sách này. Không chấp nhận khó khăn thì có lẽ không bao giờ biết được sức mạnh của mình lớn như thế nào.

“Đừng nghĩ quá nhiều đến việc buộc phải có mặt ở một nơi nào đó, làm một việc gì đó. Điều phấn khích nhất về một chuyến đi là bắt đầu lên kế hoạch và sự rời đi. Kể cả một nơi chán nản nhất cũng vẫn sẽ làm bạn vui trong khoảng ít ngày. Kể cả thành phố xấu xí nhất cũng sẽ có đủ những chỗ đẹp để bạn thưởng thức. Cứ đi thôi!”, trích cuốn sách #MinhvaLinh – Hai chúng mình đi khắp thế giới.

Cuốn sách mới của MC Thùy Minh được phát hành vào ngày 12/11/2015 tại Hà Nội và ngày 17/11/2015 trên toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước