Người bác sĩ chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn cuối suốt 5 năm

Minh Đức-Thứ năm, ngày 08/09/2016 12:11 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ Đỗ Quốc Hùng từng bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thậm chí bệnh đã di căn vào xương, vào não nhưng ông vẫn kiên cường chiến thắng bệnh tật.

Ung thư luôn là căn bệnh mang lại nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai, nó mang lại nỗi đau khủng khiếp cho người bệnh, chi phí điều trị vô cùng tốn kém nhưng sự sống khó có thể kéo dài được lâu. PGS Đỗ Quốc Hùng – Nguyên trưởng phòng C7, viện Tim mạch Quốc gia cũng từng bị tử thần mang tên ung thư gõ cửa. Tuy nhiên, nhờ có nghị lực cùng kiến thức y khoa của một bác sĩ, ông đã giành lại được sự sống dù ung thư phổi đã vào giai đoạn cuối, thậm chí bệnh đã di căn vào xương thậm chí cả vào não.

Năm 2012, bác sĩ Hùng bắt đầu ho kéo dài 1 tháng liền không đỡ. Ban đầu, ông chủ quan khi nghĩ ho chuyển mùa, nhưng sau một thời gian uống kháng sinh mà bệnh không thuyên giảm, ông đã tự mình đi chụp tim phổi. Sau khi đi chụp và làm các xét nghiệm lâm sàn, bác sĩ Hùng đã biết mình bị ung thư.

Không giống với nhiều người khác, bác sĩ Đỗ Quốc Hùng tỏ ra rất bình tĩnh dù những người thân trong gia đình, bạn bè vô cùng lo lắng. Ban đầu, gia đình ông có suy nghĩ đưa ông ra nước ngoài điều trị, tuy nhiên, bản thân bác sĩ Quốc Hùng lại quyết định ở lại Việt Nam để chữa bệnh vì có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hỗ trợ. GS Mai Trọng Khoa – Giám đốc Trung tâm Ung Bướu (BV Bạch Mai) cho biết khi tiếp nhận bệnh án của bác sĩ Đỗ Quốc Hùng, ung thư phổi đã vào giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn từ trên xuống dưới.

Người bác sĩ chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn cuối suốt 5 năm - Ảnh 1.

Bác sĩ Hùng chia sẻ về những năm tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi

Vào tháng 5/2012, bác sĩ Hùng bắt đầu bước vào điều trị hóa chất. Phác đồ điều trị được tính toán vô cùng kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt. Ông tâm sự: "Lúc điều trị hóa chất là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Cơ thể yếu đi, tóc rụng, môi lở loét, tiêu chảy… Tôi nghĩ rằng thật khó khăn để vượt qua được giai đoạn này". Sau 2 đợt điều trị, bệnh ung thư đã được đẩy lùi, khối u trong phổi biến mất nhưng 2 năm sau, bệnh lại tiếp tục tái phát. Lần này, các tế bào ung thư đã di căn vào xương, vào não.

Cuộc chiến chống ung thư phổi lại tiếp tục với bác sĩ Hùng và gia đình. Kết quả là sau hơn nửa năm điều trị, căn bệnh quái ác cũng đã được đẩy lùi. Ông cho biết để chiến đấu được với bệnh ung thư phổi, ông đã phải tự đúc rút cho mình kinh nghiệm sinh hoạt hàng ngày một cách khoa học nhất bao gồm 4 chữ T: Tâm lý, thuốc, thức ăn và thể dục thể thao.

Bác sĩ Hùng tâm sự, tâm lý vững vàng chính là 50% điều kiện để ông giành lại sự sống từ tay tử thần. Khi tiếp nhận tin mình bị ung thư, ông hoàn toàn bình tĩnh, ông không xem nó là ung thư mà chỉ coi như một khối u lành bình thường có thể chữa khỏi. Ông gạt đi nhiều nỗi bực dọc trong cuộc sống để tìm kiếm niềm thư thái trong kinh phật. Đối với ông, việc tụng kinh niệm phật hàng ngày giúp ông quên đi được nỗi đau bệnh tật và tăng sự lạc quan cho bản thân.

Về việc dùng thuốc, bác sĩ Hùng chia sẻ bản thân dùng cả Đông – Tây y kết hợp. Dùng thuộc tây để điều trị và dùng thuốc đông y để phục hồi cơ thể. Còn về vấn đề ăn uống, ông cho biết: "Bản thân tôi không bao giở ăn thịt đỏ, thịt lấy từ gia súc bởi nó tạo tính a xít trong cơ thể. Khoa học đã chứng minh tế bào ung thư ưa phát triển trong môi trường axit. Do đó, tôi luôn ăn nhiều hoa quả và các loại thịt trắng, nguồn gốc đồ ăn rõ ràng"

Ngoài ra, bác sĩ Quốc Hùng cũng cho biết bản thân luôn luyện tập thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Duy trì đều đặn hàng ngày và tập đúng cách sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước