Những “nàng tiên” bí mật chăm sóc các ngôi mộ bỏ hoang tại Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/10/2017 10:49 GMT+7

VTV.vn - Nghĩa trang là nơi nhiều người thấy e ngại khi ghé qua. Tuy nhiên, tại Australia, một nhóm tình nguyện viên đã sẵn sàng dành thời gian để chăm sóc những ngôi mộ bỏ hoang.

Hiện các tình nguyện viên lớn tuổi của nhóm Fairies Tombtone đang chăm sóc những phần mộ bị bỏ hoang tại một nghĩa trang ở miền Tây Australia. Họ tự gọi mình là "ông tiên", "bà tiên" của những ngôi mộ.

"Việc chúng tôi chăm sóc mộ chỉ như một cái nháy mắt. Nếu những ông tiên, bà tiên đến và lau chùi bia mộ sẽ không ảnh hưởng đến ai", ông Ross Mcguiness - thành viên nhóm Fairies Tombtone nói.

Ông Ross cũng cho biết việc chăm sóc những phần mộ giúp các thành viên nhóm cảm thấy ấm lòng bởi mỗi tấm bia đều có những câu chuyện riêng.

Bà Bev Mccuiness - thành viên nhóm Fairies Tombtone nói: "Bia mộ có thể cho bạn biết nhiều điều về người đã khuất. Tại nghĩa trang có 7 ngôi mộ của gia đình Smeed. Được biết, khi gia đình này đang cùng đi trên một chiếc thuyền, gió mạnh đã khiến thuyền bị lật và người lớn, trẻ con đều thiệt mạng. Riêng có bà Smeed còn sống vì phút chót đã quyết định không lên thuyền".

Bà Bev cho biết những thế hệ sau của gia đình Smeed đã liên lạc với nhóm tình nguyện với hy vọng có thể tìm hiểu nhiều điều hơn về tổ tiên mình. Đây là những chia sẻ rất ý nghĩa đối với những thành viên nhóm tình nguyện Fairies Tombtone.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước