Những người đàn ông độc thân - Vì sao vẫn một mình?

Bình Dương (Dịch)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 11:18 GMT+7

“Tại sao vẫn còn cô đơn?” Đây có lẽ là câu hỏi tồi tệ nhất mọi thời đại cho cả đàn ông và phụ nữ. Nếu bạn muốn biết câu trả lời của cánh mày râu là gì, hãy tham khảo bài viết sau.

Những câu trả lời mà một số đại diện của phái mạnh đưa ra để lý giải cho sự lẻ bóng của họ khá rõ ràng. Đó là:

- “Tôi không dám ngỏ lời với một cô gái vì sợ cả hai câu trả lời “Có” hoặc “Không” từ đối phương”.

- “Thật oái oăm khi bất kỳ người phụ nữ nào sẵn sàng hẹn hò với tôi lại không phải là một người phụ nữ mà tôi mong muốn”.

- “Tôi hoài nghi và thường có cái nhìn rất tiêu cực về mọi thứ. Tôi ít khi cởi mở và thích cuộc sống độc thân”.

Yêu thích cuộc sống tự do là một trong những lý do khiến đàn ông vẫn còn độc thân. (Ảnh minh họa)

Yêu thích cuộc sống tự do là một trong những lý do khiến đàn ông vẫn còn độc thân. (Ảnh minh họa)

- “Tôi thiếu tự tin nghiêm trọng”.

- “Tôi hơi thừa cân và chưa bao giờ mời bất kỳ cô gái nào đi chơi cả. Điều đó có nghĩa là tôi rất thiếu kinh nghiệm trong việc thể hiện sự tự tin trước phái đẹp”.

- “Tôi hầu như không thích đi ra ngoài để tham gia các hoạt động như đến các câu lạc bộ hay quán bar, không uống rượu và chưa yêu bao giờ”.

- “Tôi sống nội tâm và phần lớn thời gian ở một mình nhưng tôi thích như vậy và muốn thay đổi”.

- “Tôi không đẹp trai nhưng rất thích phụ nữ xinh đẹp. Đó có thể là lý do tôi vẫn còn độc thân”.

- “Tôi luôn tìm kiếm những thứ dường như không tồn tại. Có thể tôi đã quá ảo tưởng về người phụ nữ trong mộng”.

- “Tôi không thích lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn vào bất cứ lúc nào tôi thích. Nếu độc thân, tôi không phải chịu sự chi phối cũng như áp lực nào trong công việc cũng như cuộc sống riêng. Về cơ bản, đó là tự do”.

- “Tôi không gặp được người phụ nữ nào có cảm nhận về tôi như tôi nghĩ về họ”.

- “Tôi thích solo để không phải gặp rắc rối với phái nữ”.

- “Công việc, trau dồi các kỹ năng, tích lũy kiến thức và rèn luyện cơ thể đã chiếm gần hết quỹ thời gian của tôi nên tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào ngay bây giờ”.

- “Tôi từng bị bạn gái phản bội và điều đó làm tổn thương cảm xúc cũng như phá hủy niềm tin của tôi đối với phụ nữ”.

- “Tôi không đủ kiên nhẫn tán tỉnh theo từng bước một đối với bất kỳ cô gái nào”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước