Những người thách thức tử thần trên các tòa nhà chọc trời tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 16:21 GMT+7

VTV.vn - Rooftopper là tên gọi của những người thách thức tử thần trên các toà nhà chọc trời. Họ nghĩ gì và lấy động lực từ đâu để liên tục thực hiện các pha mạo hiểm như vậy?

Anh Jason Huang, rooftopper, nói: "Tôi từng là một nhân viên văn phòng bình thường. Đi làm, về nhà, ăn tối, đi ngủ. Tôi từng nghĩ cuộc đời thật vô nghĩa cho tới khi tìm thấy sự tự do trên các toà nhà".

Với Jason Huang, rooftopping là một lối thoát. Anh và hai người bạn, Henry và KK, đang trên đường tìm kiếm những toà nhà mới để chinh phục. Nhóm rooftopper này cho rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn làm được một điều gì đó thật phi thường.

Anh Jason Huang tâm sự: "Cuộc sống từ nhỏ đã được vẽ lên: gây dựng sự nghiệp, lấy vợ, sinh con, ai cũng như ai. Vậy đâu là chỗ cho riêng bạn?".

Sinh ra và lớn lên trong thời đại vàng của sự phát triển kinh tế tại Trung Quốc, không ít bạn trẻ nảy sinh tâm lý chán ngán với những hoạt động lặp lại của cuộc sống thường ngày. Cùng với đó, nhiều chuyên gia cho rằng chính sách 1 con trong một thời gian dài tại quốc gia này, đã sản sinh ra cả 1 thế hệ thường xuyên cảm thấy thừa thãi về vật chất, nhưng lại rất cô đơn. Vượt qua giám sát an ninh và leo lên các đỉnh cao là cách để Jason tạo ra những cuộc phiêu lưu ngoạn mục như phim ảnh giữa đời thường.

Tất nhiên, không thể không kể đến phần thưởng cuối cùng: Sự nổi tiếng trên mạng xã hội, sau khi những video này được công bố. Những con người vô danh bỗng chốc được biết đến như những biểu tượng của sự nổi loạn và gan dạ với cái giá là những rủi ro tới cả mạng sống của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước