Rắn đứt đôi vẫn cắn người

NS-Thứ hai, ngày 17/02/2014 16:22 GMT+7

Con rắn độc dù bị đứt đôi vẫn cắn bị thương một người ở Australia.

Jake Thomas, 66 tuổi, đang cắt cỏ tại một nghĩa trang ở miền đông Australia thì nhìn thấy một con rắn đen bụng đỏ. Nó nằm trong chiếc bình đặt trên một tấm bia mộ và thò phần thân dài 60 cm ra ngoài.

Vì không muốn con rắn độc gây nguy hiểm cho người khác, Thomas dùng xẻng cắt đôi người nó rồi tiếp tục dọn cỏ. Một lúc sau, ông quay lại thò tay vào bình để lôi xác con rắn đem đi vứt. "Nó đớp vào tay tôi", Huffington Post hôm 20/1 dẫn lời ông Thomas kể. "Tôi rút tay ra và thấy hai vết răng".

Thomas cảm thấy rất đau và phải tới trung tâm y tế. Ông được chữa trị trong hai ngày bằng các loại thuốc chống nọc độc. Bàn tay Thomas bị sưng suốt một tuần.

Một chuyên gia về các loài bò sát cho biết, loài rắn vẫn còn khả năng phản xạ và có thể cắn người trong 60 phút sau khi chết.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước