Katharina Pohlenz tâm sự: "Khi bạn còn là một đứa trẻ và bỗng nhận được tin rằng mình mắc ung thư, điều đó giống như một cái tát mạnh làm bạn phải choáng váng".
Đến bệnh viện thăm khám hàng tuần đã trở thành việc quen thuộc của Katharina suốt 7 năm qua. Tập hồ sơ bệnh án theo đó cũng dày lên. Trong quá trình điều trị, tinh thần là rất quan trọng. Katharina luôn được các bác sĩ tư vấn cũng như được người thân động viên để lạc quan, mạnh mẽ hơn.
Katharina Pohlenz cho biết thêm: "Dù tình hình có xấu đến thế nào, tôi vẫn có tìm ra khía cạnh lạc quan nào đó để cất tiếng cười. Đó không phải là việc dễ dàng mà chỉ những bệnh nhân ung thư mới thực sự thấu hiểu được".
Sau 7 năm ròng rã điều trị ung thư, cô gái trẻ này vẫn không ngừng hy vọng ngày nào đó có thể khỏe trở lại, trở lại trường học, tốt nghiệp và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!