Tâm thư của người đi xe máy gửi lái xe ô tô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/01/2018 16:35 GMT+7

VTV.vn - "Các bác chạy xe hơi không ngửi khói, ngửi bụi, ngồi điều hòa mát mẻ, không bị nóng, bị mưa ướt, vậy cho tôi hỏi các bác chen hết vào làn xe hai bánh để làm gì?".

Đây là câu hỏi có trong bức tâm thư của một người đi xe máy gửi các tài xế ô tô được chia sẻ trên báo điện tử Vnexpress. Ngay lập tức nó thu hút đông đảo ý kiến của cộng đồng mạng.

Chia sẻ mong muốn về nhà sớm sau giờ tan tầm, tác giả bức thư cũng bày tỏ sự bức xúc và bất lực khi mà ô tô chạy chiếm tất cả các làn từ trái sang phải, xe máy còn không len nổi dù khá nhỏ bé và cơ động so với ôtô. Với các tài xế lái xe bus thì không còn gì để nói. Bức tâm thư cũng đặt ra câu hỏi kẹt xe, ùn tắc là do đâu? Đường là người dân sử dụng chung nhưng không phải đường của riêng xe hơi.

Tuy nhiên, một bức thư của những người đi ô tô gửi những người đi xe máy cũng xuất hiện: Xin các bạn hãy quan sát, đừng chuyện trò sóng hàng đôi, hàng ba trên đường hẹp dù còi thúc giục sau lưng vẫn "đường ta ta cứ đi ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước