Lễ hội Purim hóa trang đầy màu sắc

AT-Thứ hai, ngày 17/03/2014 16:38 GMT+7

Cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới đã chọn các trang phục vô cùng công phu, đầy màu sắc cuối tuần qua để chào mừng Lễ hội Purim.

Purim là lễ mừng, tưởng nhớ việc giải thoát dân Do Thái gốc Ba Tư khỏi bị truy sát của Haman, người đã tìm để tiêu diệt họ theo như sách Esther đã ghi chép.

Trong ngày lễ này, người ta đọc sách Esther ở nơi công cộng, trao tặng nhau những thực phẩm và thức uống, làm việc từ thiện cho người nghèo và ăn mừng. Các tập tục khác bao gồm uống rượu, ăn bánh "hamantash", mang mặt nạ, tổ chức diễu hành và tiệc tùng hóa trang đặc biệt ở trẻ nhỏ.

‘ Say rượu thường không được khuyến khích bởi pháp luật của người Do Thái nhưng mọi người thường uống rượu trong ngày lễ Purim.

‘ Kỳ nghỉ của lễ hội Purim được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành, trang phục của người tham gia với mặt nạ và trang phục ngộ nghĩnh của các em bé.

‘ Lễ hội Purim được kỷ niệm hàng năm vào ngày thứ 14 của tháng Adar theo lịch Do Thái, tương đương với tháng hai hoặc tháng ba của Dương lịch

‘ Cậu bé nhỏ đáng yêu đang cùng gia đình tham gia lễ hội

‘ Nếu ở các nước Châu Âu và Mỹ có lễ hội Halloween hóa trang để xin kẹo thì tại Lễ hội Purim của người Do Thái cũng có hóa trang và đi xin kẹo

‘ Một đứa trẻ Do Thái ăn mặc như một chú chim cánh cụt lang thang ở phía bắc London đầy nắng.

‘ Những cô bé gái mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, trong khi một đứa trẻ khác lại diện một bộ trang phục cảnh sát

‘ Purim được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng Hebrew Adar

‘ Các cậu bé hoá trang như người lớn trong lễ diễu hành

‘ Trang phục vô cùng cầu kỳ và bắt mắt

‘ Những cô bé gái người Do Thái vô cùng dễ thương

‘ Ngày hội đem lại niềm vui cho bọn trẻ khi chúng được thoả sức hoá trang

‘ Kỳ nghỉ như lễ hội được đánh dấu bằng các cuộc diễu hành và các trang phục vô cùng bắt mắt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước