Vẻ đẹp kỳ bí của những "nấm mồ" dưới đáy đại dương

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 14:49 GMT+7

VTV.vn - Theo chân người thợ lặn chuyên nghiệp, bạn có cơ hội chứng kiến xác những con tàu đắm ở vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải như những nấm mồ dưới đáy đại dương.

Những bức hình tuyệt đẹp về nấm mồ dưới đáy đại dương được nhiếp ảnh gia Wojciech Podhorski đến từ Chorzow, Ba Lan, ghi lại, mang tới cho người xem nhiều góc nhìn chân thực. Tới đảo Gozo của Malta thuộc Địa Trung Hải trong kỳ nghỉ dưỡng, nhiếp ảnh gia 48 tuổi quyết định lặn sâu xuống nước để khám phá.

“Tôi nghe nói có khá nhiều xác tàu nằm dưới Gôz. Lặn trong một con tàu đắm khá nguy hiểm. Bạn phải nhận thức rõ môi trường xung quanh mình. Có khá nhiều những cái bẫy như miếng sắt gỉ nằm lởm chởm mọi nơi, và cả sinh vật dưới nước nữa. Rất nhiều khó khăn rình rập, ngay cả như những dòng hải lưu chảy siết cũng khó đoán trước. Chúng có thể đẩy thợ lặn vào tình huống nguy hiểm”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Um El Faroud là một trong những con tàu đắm trong hành trình khám phá lần này.
Um El Faroud là một trong những con tàu đắm trong hành trình khám phá lần này.

“Với tôi, đó là trải nghiệm tuyệt vời. Dù không phải lần đầu tiên lặn biển, nhưng việc khám phá các nấm mồ dưới đại dương rất khác biệt”, anh khẳng định. Nhóm thợ lặn xuống độ sâu 30m ở khu vực Địa Trung Hải để khám phá những xác tàu. Trong số đó, xác tàu đắm Um El Faroud thu hút hơn cả với vẻ đẹp ấn tượng đầy ma mị. Đây là con tàu thả chìm xuống đáy biển sau vụ nổ gas khi bảo dưỡng vào năm 1995. Con tàu năm 10.000 tấn với chiều dài 115m, chia thành nhiều khoang.

Người thợ lặn xuống khoang tàu
Người thợ lặn xuống khoang tàu

Để ghi lại rõ nét những hình ảnh về xác tàu đắm, nhiếp ảnh gia phải sử dụng xilanh cùng hỗn hợp khí gas khác nhau, nhằm giúp thời gian ở dưới nước lâu hơn. Trải qua hàng chục năm, xác những con tàu đắm đã trở thành nấm mồ dưới đại dương. Xung quanh đó là thế giới của những sinh vật biển.

Thế giới hải dương đầy màu sắc phát triển xung quanh xác tàu
Thế giới hải dương đầy màu sắc phát triển xung quanh xác tàu
Tàu dò phá mìn P29
Tàu dò phá mìn P29
Sau khi tàu Rozi ngừng hoạt động, nó được đặt trước cảng Cirkewwa thuộc phía bắc của Malta tạo cho rạn san hô sinh trưởng.
Sau khi tàu Rozi ngừng hoạt động, nó được đặt trước cảng Cirkewwa thuộc phía bắc của Malta tạo cho rạn san hô sinh trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước