Ronaldo nói gì về trận đấu thảm họa trong ngày đi vào lịch sử bóng đá BĐN?

Tạ HiểnCập nhật 12:28 ngày 19/06/2016

Ronaldo vẫn đang "mất tích" tại EURO 2016

VTV.vn - Hàng loạt kỷ lục chờ đợi Ronaldo trong trận đấu gặp ĐT Áo, nhưng anh lại gây thất vọng tràn trề khi đá hỏng phạt đền và khiến Bồ Đào Nha có nguy cơ chia tay EURO 2016.

Nhận được rất nhiều kỳ vọng trước trận nhưng rút cuộc Cristiano Ronaldo lại trở thành tội đồ của ĐT Bồ Đào Nha tại Parc des Princes rạng sáng nay (19/6) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại EURO 2016. Siêu sao của Real Madrid bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, thậm chí còn sút phạt đền đập cột vào cuối trận khiến Bồ Đào Nha bị Áo cầm chân không bàn thắng.

VIDEO EURO 2016, Bồ Đào Nha 0-0 Áo: Nỗi thất vọng Ronaldo VIDEO EURO 2016, Bồ Đào Nha 0-0 Áo: Nỗi thất vọng Ronaldo

VTV.vn - Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí còn sút hỏng phạt đền, Ronaldo chính là cái tên gây thất vọng nhất của ĐT Bồ Đào Nha trong trận đấu rạng sáng nay.

Màn trình diễn thảm họa này còn diễn ra vào đúng trận đấu mà Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với tư cách là cầu thủ khoác đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 128 lần. Anh cũng chưa thể trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 4 kỳ EURO.

Trả lời phỏng vấn sau trận, CR7 thừa nhận trận đấu vừa qua không phải là cách phá kỷ lục mà anh mong muốn.

“Rõ ràng đây là một thành tích đáng tự hào khi chạm mốc 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và vượt qua kỷ lục của huyền thoại Figo. Tôi hiểu rằng trong thâm tâm anh ấy cũng rất tự hào về kỷ lục này. Tôi đã hoàn thành mục tiêu trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng tôi cũng khá buồn bởi trận đấu này không phải cách lập kỷ lục mà tôi mong muốn. Chiến thắng mới là cách tốt nhất nhưng chúng tôi đã không làm được” – đội trưởng của Bồ Đào Nha bày tỏ sự thất vọng.

Ronaldo phát biểu sau trận Bồ Đào Nha - Áo

Trong khi đó, HLV Fernando Santos từ chối nói về Ronaldo và màn trình diễn đáng quên của anh: “Tôi không muốn nói riêng về Cristiano Ronaldo. Các phóng viên Bồ Đào Nha hiểu rằng tôi chỉ nói về đội bóng chứ không phải về cầu thủ. Chúng tôi đã không thể tận dụng được cơ hội và đó mới là bóng đá”.

Với việc bị cầm hòa ở 2 trận đấu tiên, Bồ Đào Nha sẽ phải giành chiến thắng trước Hungary vào ngày 22/6 mới có thể giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các CĐV Bồ Đào Nha có lẽ vẫn sẽ phải trông cậy vào màn hồi sinh của chân sút số 1 Cristiano Ronaldo.

Bảng xếp hạng bảng F sau 2 lượt trận:

  • STT
    Đội bóng
    Trận
    +/-
    Điểm
  • 1
    Hungary
    2
    2
    4
  • 2
    Bồ Đào Nha
    2
    0
    2
  • 3
    Iceland
    2
    0
    2
  • 4
    Áo
    2
    -2
    1