Cô bé giúp việc trở thành du học sinh xuất sắc

CSTN-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 09:46 GMT+7

Đặng Thị Hương. (Ảnh: NVCC)

Con đường trở thành du học xuất sắc tại Australia của Đặng Thị Hương khiến bất cứ ai đều cảm phục vì nghị lực phi thường của cô gái nghèo.

Sinh năm 1986, Đặng Thị Hương, quê Vĩnh Phúc đã phải nghỉ học từ lớp 7 do bố mất sớm, mẹ đau yếu phải nuôi ba anh em. Năm 2000, khi mới 13 tuổi, cô bé nghèo đã phải ra Hà Nội làm giúp việc. Công việc đầu tiên của Hương là trông một em bé bốn tháng tuổi với mức lương 150.000 đồng/tháng. Sau gần 5 năm làm giúp việc và đi bán hàng thuê, Hương quyết định đi học bổ túc buổi tối lớp 8, lớp 9 và sau đó học hết cấp 3.

Đầu năm 2006, Hương được giới thiệu vào Tổ chức phi chính phủ Koto – chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ em đường phố. Hương học tiếng Anh tại đây.

Tháng 1/2012, Hương giành học bổng du học ngành Quản trị kinh doanh tại Australia. Tháng 3/2013, cô được chọn làm Đại sứ sinh viên quốc tế của Học viện Box Hill, Australia. Hương được nhận giải sinh viên quốc tế xuất sắc nhất của năm bậc đại học của bang Victoria, Australia và sinh viên quốc tế xuất sắc nhất của năm bang Victoria do Thủ hiến Bang trao tặng.

Nhân kỳ nghỉ Hương trở về Việt Nam làm từ thiện, phóng viên VTV có cuộc trò chuyện với cô về con đường từ một người giúp việc nỗ lực trở thành một du học sinh xuất sắc tại Australia.

Mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước