“Hè này, cô giáo em không về xuôi”

Huy Kha (VTV8)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 11:31 GMT+7

VTV.vn - Với phương châm ngày bám trường, đêm bám buôn làng, mùa Hè ở vùng cao năm nay là kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa của cả thầy lẫn trò huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chỉ với một ý nguyện là làm sao để học sinh mình bớt đi những thiệt thòi về kiến thức và trang bị thêm một số kỹ năng sống, Hè năm nay, hơn 30 giáo viên cắm bản tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã không về xuôi. Họ đã tự nguyện làm đơn tập thể, xin được ở lại để giúp học trò của mình, phối hợp cùng gia đình, nhất là các bậc phụ huynh thay đổi dần những hành vi, thói quen không tốt.

“Hè này, cô giáo em không về xuôi” câu nói đầy trìu mến của học sinh ở các làng bản vùng cao huyện Nam Trà Myđược hiểu như một niềm tự hào, một niềm hạnh phúc mà các em có được. Hình ảnh người giáo viên "cắm bản" dưới chân đỉnh Ngọc Linh trên đại ngàn Trường Sơn là câu chuyện đẹp về người thầy. Họ đang thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp trồng người. Điều mà giáo dục vùng cao đang rất cần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước