Ai sẽ là quán quân của Đồ Rê Mí 2012?

Đỗ Đức-Thứ tư, ngày 08/08/2012 11:00 GMT+7

Nhật Tiến có giọng hát nội lực, Bảo Trân với khả năng xử lý bài hát “chuẩn”, Bích Hằng với những dấu ấn đậm nét qua các đêm biểu diễn, Gia Linh với khả năng diễn xuất tài tình… Ai sẽ trở thành quán quân của Đồ Rê Mí 2012?

Lê Trấn Nhật Tiến (9 tuổi, Hà Tĩnh, MS 07)


Xuất phát điểm là một thí sinh ấn tượng của Đồ Rê Mí Ma-ra-ton và vòng loại miền Bắc, “cậu bé mít ướt” Nhật Tiến trở thành thí sinh tốn nhiều giấy mực của báo chí.


Sở hữu giọng hát nội lực, trái ngược với vóc dáng bé nhỏ so với lứa tuổi lên 9, Nhật Tiến xuất sắc được đặc cách vào Top 6 trong Show Tự Trình Diễn. Cậu bé Peter Pan trừ gian diệt bạo đem đến một Ước Mơ Hồng trong trẻo rất trẻ thơ đã tiếp tục tạo được ấn tượng trong Top 6 bằng phong độ ổn định và sự “biến hóa” rất đa dạng trong những tiết mục biểu diễn của mình: Từ chàng trai Tây Nguyên sôi động trong H’Zen Lên Rẫy ở Show Hát cùng ban nhạc, chàng Trương Chi thổi sáo hay mà hát cũng giỏi trong Show Nhạc Kịch, đến cậu bé hoàng tử trên con tàu viễn dương xa xôi trong Show Nhạc Quốc Tế…


Tuy nhiên, hình ảnh đậm nét nhất của Nhật Tiến lại là khi thể hiện phiên bản tiếng Việt của bài hát đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt trên toàn thế giới, Gặp mẹ trong mơ, với bối cảnh câu chuyện cổ tích Sự tích cây vú sữa, Nhật Tiến đã “chạm đến trái tim” của ban giám khảo và nhiều khán giả. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu bé khi có sự “nhập tâm” rất đỗi “nghệ sỹ” này khiến giám khảo Thái Thùy Linh phong cho Tiến danh hiệu “nghệ sỹ giàu nhất Việt Nam – nghệ sỹ sở hữu kho cảm xúc vô tận rất thật”.


Bước vào chặng đua quyết định, Nhật Tiến đang có lợi thế rất lớn khi là thí sinh dẫn đầu Top 4 với 10 ngôi sao may mắn, cùng sự ủng hộ rất lớn từ khán giả với 8 tuần giành giải “Thí sinh được yêu thích nhất”, “Mỳ chính cánh” này quả thực không hề bị lép vế trong đêm chung kết.

Nguyễn Phạm Bảo Trân (6 tuổi, TP HCM, MS 09)


“Em út” của Đồ Rê Mí 2012 với biệt danh vô cùng đáng yêu – “Bánh Rán” cũng là một ứng cử viên sáng giá cho giải Đặc Biệt năm nay. Ngoại hình mũm mĩm, “nhìn đã thấy thích”, đôi mắt to và sáng, cùng với giọng hát cao, khả năng xử lý bài hát “chuẩn”, Bảo Trân đã nhiều lần “vượt mặt” cả những anh chị lớn hơn mình.


Được đặc cách ngay từ Show diễn đầu tiên của Top 10 – Show Hát Mộc, ở những đêm thi sau, Bảo Trân chỉ làm “vedette” hát bài mở màn. Trái với sự lo ngại của nhiều khán giả rằng việc được đặc cách quá sớm sẽ lấy đi của bé cơ hội rèn luyện và thể hiện mình nhiều hơn, Bảo Trân tiếp tục “gây sốt” trong Show Hát cùng ban nhạc. Lựa chọn thể hiện một bài hát khá “nặng đô”, Rock Con Diều, cô bé 6 tuổi khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên, đến nỗi giám khảo Trấn Thành phải chạy lên sân khấu, đệm ghi ta… giấy cho Rocker tí hon.


Bên cạnh đó, bản thân khán giả cũng có nhiều “ưu ái” cho những thí sinh nhỏ tuổi, có sự ngây thơ và đáng yêu, ngộ nghĩnh này. Trong một bài phỏng vấn trên truyền hình, Nhật Tiến cũng thành thật dự đoán Bảo Trân sẽ “giật giải” quán quân nhờ thứ “vũ khí” độc đáo này.

Nếu trong đêm chung kết, Bảo Trân tiếp tục “chiêu đãi” những “món ăn âm nhạc” như Mặt Trời Bay hay Rock Con Diều, khả năng giành ngôi vị cao nhất của Đồ Rê Mí 2012 của Bảo Trân là không hề nhỏ!

Nguyễn Bích Hằng (9 tuổi, Hà Nam, MS 02)


Sở hữu hai nốt nhạc mang tính quyết định trong đêm thi cuối cùng của Top 6, Bích Hằng tiến thẳng vào Đêm Chung Kết. Dù không được đặc cách vào Top 6, cũng không thu hút được sự chú ý lớn từ phía khán giả ngay từ những đêm thi đầu, nhưng đến Show Nhạc Kịch, Bích Hằng đã tạo được ấn tượng đậm nét.


Hóa thân thành “nàng quạ”, vì tham ăn, quên đi lời dặn của của “nàng công” Gia Linh – “Muốn đẹp thì phải kiên nhẫn chứ!” nên phải khoác lên mình bộ lông đen chũi, xấu xí, “chẳng ai thích, chẳng ai yêu”, Bích Hằng diễn có hồn và rất có duyên. Bích Hằng là một trong hai thí sinh xuất sắc nhất trong Show Nhạc Kịch khi kết hợp thành công yếu tố “ca hát” và “biểu diễn”. Đặc biệt, Bích Hằng được khen ngợi đã có nhiều tiến bộ trong giọng hát - từng bị đánh giá là “the thé” và không rõ lời. Sau Show Hát cùng ban nhạc với bài hát mang âm hưởng miền núi phía Bắc, Đi học xa dưới sức, đến Show Nhạc Kịch, Bích Hằng đã có một bước tiến dài, sự tiến bộ cần có ở những quán quân Đồ Rê Mí.


Trong Đêm Chung Kết, Bích Hằng sẽ thể hiện ca khúc do chính bé sáng tác, Vui thật là vui. Bài hát được sáng tác ngẫu hứng trong một buổi đạp xe vui chơi cùng bạn bè liệu sẽ đem lại thành công cho “nữ nhạc sỹ tí hon” Bích Hằng? Liệu khả năng sáng tác của Bích Hằng sẽ ghi điểm cộng cho một tài năng âm nhạc toàn diện mà Đồ Rê Mí 2012 đang tìm kiếm?

Phan Gia Linh (8 tuổi, Bình Dương, MS 03)


Cùng với “nàng quạ” Bích Hằng, “nàng công” Gia Linh cũng là một thí sinh ấn tượng của Show Nhạc Kịch, cũng như trong suốt những đêm thi của Top 6, Đồ Rê Mí 2012. Luôn được đánh giá cao trong các Show diễn, từ màn hóa thân thành nữ nghệ sỹ Opera thể hiện bài hùng ca bi tráng Bạch Đằng Giang, đến “lột xác” thành công Chúa tuyết đem đến hơi ấm cho cô bé bán diêm giữa đêm Giáng Sinh lạnh lẽo trong Show Hát Ru, Gia Linh liên tục đứng trong top đầu với những nốt nhạc 2 sao.

Đến Show Nhạc Kịch, Gia Linh còn cho thấy khả năng diễn xuất tài tình và nhập tâm. "Nàng công” điệu đà nhưng cũng khá… đanh đá đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười. Phần thể hiện của Gia Linh trong đêm thi này nhận được một nốt nhạc 3 ngôi sao với sự đồng thuận cao từ ban giám khảo và khán giả.


Phong độ vô cùng ổn định trong các đêm thi, “âm thầm” bứt phá trong đêm diễn Nhạc kịch và tiến thẳng vào đêm Chung Kết, Gia Linh sẽ thể hiện thế nào trong chặng nước rút này? Sẽ lại là một Gia Linh luôn làm tốt nhưng “âm thầm” hay sẽ là một Gia Linh bứt phá như bé đã từng làm được trong Show Nhạc kịch?

Đêm chung kết Đồ Rê Mí 2012, sẽ được tường thuật trực tiếp từ Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) lúc 20h ngày 12/8/2010 trên kênh VTV3. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước