MC Tuấn Tú kể về nụ hôn với "hotgirl" Midu

Theo TGĐA-Thứ tư, ngày 13/01/2010 08:41 GMT+7

Bác sỹ tâm lý Kỳ Nam là vai diễn dài hơi nhất của Tuấn Tú phải thể hiện trong 110 tập phim mang tên "Cô nàng tóc rối" của đạo diễn Nguyễn Minh Chung.

Thuê nhà, thay đổi lịch làm việc, tập làm quen với món ăn Sài Thành, đối mặt với nỗi nhớ Hà Nội... là những câu chuyện kể của Tuấn Tú khi nói chuyện về quãng thời gian dài tham gia đoàn làm phim. Bên cạnh đó còn cả chuyện nụ hôn “đỏ mặt tía tai” với bạn diễn - hot girl Midu trong phim.

- Từ Hà Nội, Tú đã vào Nam với "Cô nàng tóc rối" thế nào? Chắc hẳn đi kèm theo nó là lịch trình làm công việc đảo lộn?

- Theo mình biết thì các diễn viên trong bộ phim Cô nàng tóc rối đã được casting xong từ lâu nhưng vì lý do nào đó nam diễn viên chính không thể tham gia được nên may mắn mình đã được chọn trong buổi casting lại. Vai diễn của mình trong phim là Kỳ Nam, một bác sĩ tâm lý, đây là một vài diễn mới lạ, nhiều đất diễn với nhiều tình tiết gây cấn, hấp dẫn. Đó là điều cuốn hút mình khi nhận lời casting vai diễn này. Cũng may, mình vừa tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội và cũng được đoàn làm phim tạo điều kiện rất lớn để mình có thể sắp xếp 1- 2 tuần bay ra Hà Nội hoàn thành công việc của công ty cũng như thu hình cho chương trình Chiếc nón kỳ diệu.

- Đầu năm, báo chí đưa tin Tuấn Tú bắt đầu khởi động dự án làm ca sĩ. Việc tham gia "Cô nàng tóc rối" chắc ảnh hưởng không nhỏ tới dự án đó?

- Dự án ca sỹ vẫn được tiếp tục. Mình cũng vừa bay ra Hà Nội để thu âm một bài hát trong phim Blog nàng dâu dự định sẽ khởi chiếu vào tháng giêng năm 2010. Còn thời điểm này, ngoài việc đi đi về về giữa đoàn làm phim và Hà Nội, mình còn tham gia làm diễn viên tại sân khấu kịch Hồng Vân nên chưa có thời gian để dốc toàn tâm vào việc ca hát.

- Đã có nhiều dự án dài tập trước đó như "Cô nàng xấu xí", "Chung cư những người vui vẻ"... không gây được hiệu ứng tốt như mong đợi. Tú không ngại điều đó à?


- Mình cảm thấy rất tự tin sau khi đọc kịch bản này. Thoại ít, sự hấp dẫn dựa trên những tình tiết tạo xung đột. Hơn nữa, chẳng nhẽ mình cứ nhìn thất bại hay mọi việc không suôn sẻ ở phía trước mà chùn bước sao? Mình nghĩ càng như thế thì mình càng phải bước tiếp. Mình tin rằng Cô nàng tóc rối sẽ là bộ phim dài tập được khán giả yêu thích.

- Vào Nam đóng phim với quãng thời gian dài như vậy, chuyện ăn ở của Tú ra sao?

- Do lịch đóng phim kéo dài nên việc đầu tiên khi đặt chân vào TP. HCM là mình phải đi thuê nhà như bao người khác thôi. Cũng thú vị lắm vì đây là lần đầu tiên mình có cảm giác được ở nhà thuê. Chỉ có chuyện ăn uống là vẫn chưa quen. Ở đây cái gì cũng ngọt, cũng nhiều đường. Món canh mà ngọt như món chè ngoài Bắc... Thời gian mới vào mình gầy đi nhiều. Cũng may, bạn bè cũng như anh em trong đoàn làm phim hiểu nên hay dẫn đi ăn món Bắc nên bây giờ mình cũng biết khá nhiều quán hợp khẩu vị với mình.

- Ngoài món ăn, điều gì khiến cho Tú khó thích nghi nhất?

- Đó là phải sống chung với nỗi nhớ, nỗi buồn phải xa gia đình, xa Hà Nội. Lúc ở Hà Nội thì thấy bình thường mà khi xa thì nhớ quá... Ngày nào mình cũng gọi điện nhà hỏi thăm mọi người. Buồn thì mở những bài hát về Hà Nội để nghe và mở điều hoà thật lạnh để có cảm giác mình đang ở Hà Nội.

- Đóng cặp với Tú trong "Cô nàng tóc rối" là “hot girl” Midu. Tú nhận xét thế nào về cô gái này?

- Midu là một diễn viên không chuyên nhưng lại có một năng khiếu diễn xuất bẩm sinh và một ngoại hình lý tưởng. Nói thật, mình rất nể những người như Midu bởi họ khóc, họ cười không hề dùng kỹ thuật mà là dùng chính cảm xúc thật nên hiệu quả lên hình rất tuyệt vời.

- Trong phim, có nhiều cảnh Tuấn Tú và Midu phải hôn nhau rất tình cảm. Hai người “hợp tác” với nhau thế nào?


- (cười) Cảnh hôn của hai người tương đối khó vì Midu không phải là diễn viên được đào tạo căn bản nên không biết hôn theo kiểu hình thể. Vả lại bây giờ hôn theo kiểu hình thể cũng khó mà quay được bởi khán giả bây giờ luôn đòi hỏi sự chân thật cao. Đến cảnh hôn, cứ nhắm mắt hôn đại thôi. Hôn xong, cả hai đứa cứ đỏ mặt tía tai vì ngượng, chả dám nhìn nhau.

- Midu có phải là mẫu hình cô gái lý tưởng của Tú không?

- Mình không đặt ra mẫu hình nào cả nên không thể có sự so sánh. Người mình cưới phải là người mình yêu, thế thôi. Còn Midu chỉ là một bạn diễn thôi, không hề có tình cảm riêng tư gì hết.

- Thời giam làm phim kéo dài như vậy hẳn có rất nhiều chuyện thú vị. Tú có thể chia sẻ một chút?

- Chuyện vui thì nhiều lắm nhưng mình nhớ nhất là cảnh quay Kỳ Nam bị ngã xuống sống chết đuối. Chuyện bơi lội với mình thì nhỏ nhưng lúc lặn xuống sông vô tình làm ngay hai ngụm nước. Tưởng không sao nhưng khi về đến nhà thì mới biết tay. Đau bụng gần chết, cả đêm không ngủ được (cười).

- Ở TP.HCM lâu thế, Tú có ý định Nam tiến luôn không?


- Bản thân mình hiện đang ở đây cả năm trời thì có được gọi là Nam tiến chưa nhỉ? Nói vậy thôi chứ Tú chưa nghĩ đến chuyện đó bởi công việc hai miền đều đang thuận lợi, cứ bay ra bay vào thôi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước