NSƯT Trần Lực: Tiếng cười phải bật ra từ cuộc sống

Theo An ninh thủ đô-Thứ năm, ngày 14/01/2010 09:08 GMT+7

Gặp NSƯT Trần Lực vào một ngày cuối năm khi mà không khí Tết đã len lỏi trong những cơn gió giá lạnh tràn về khắp ngõ phố, đạo diễn của “Chuyện nhà Mộc” ngày nào đang bận rộn, gấp rút với dự án phim Tết phục vụ khán giả truyền hình.

Phóng viên có dịp được trò chuyện với anh về bộ phim mới này.


- Được biết anh đang làm đạo diễn cho một bộ phim hài Tết, anh có thể chia sẻ với khán giả về bộ phim này?


- Từ sau “Tết này ai đến xông nhà” cũng lâu rồi tôi mới làm đạo diễn. Bộ phim hài Tết này có tên là “Thời khắc may mắn”, dài 5 tập, dự định phát sóng liên tiếp vào 10h sáng trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam từ 30 Tết đến mùng 4 đầu năm mới. Nhân vật chính của phim sẽ là một nữ Giám đốc tuổi Dần tên Dương buộc phải kết hợp với một anh chàng nhân viên Quân “đáng ghét” làm đôi vợ chồng hờ, thay thế cho vị hôn phu hụt để cô qua mắt bố mẹ trong mấy ngày Tết khi họ từ nước ngoài trở về.



Liệu họ có làm tròn vai diễn khi bố mẹ cô giám đốc là người cực kỳ tinh quái và liệu có một kết thúc hạnh phúc khi phải đối mặt với những “trò” bi hài của anh chồng hụt và cô vợ cũ quái chiêu của 2 nhân vật chính. Cả câu chuyện xoay quanh những tình huống rất đời thường và gần gũi. Nhưng tình huống đó lại được lọc qua một “lăng kính ngược” để cái hài toát ra tưởng như chỉ có “bịa” trên phim ảnh thôi, mà vẫn khiến khán giả bị hút vào những cảm nhận hết sức chân thực, “buộc” người xem cười đó mà vẫn thấy rành rành là hiện thực cuộc sống.


- Cô giám đốc tuổi Dần của anh có gì khác với “Quý cô tuổi Dần”?


- Đương nhiên là khác chứ! “Thời khắc may mắn” của tôi có cả nhân vật người Hổ nữa, kiểu như người Dơi, người Nhện ấy. Nhưng tuyệt nhiên không phải phim hành động đâu nhé, đừng nhầm, hài thuần chất đấy (cười)...


- Vậy chất hài hước của “Thời khắc may mắn” sẽ như thế nào?


- Chất hài hước thể hiện ở chỗ tính cách nhân vật có thể được “bịa đứng” ra, không theo mạch logic nào. Tuy nhiên, vì đây là thể loại phim hài tình huống, lấy chất liệu từ đời sống hiện thực hàng ngày nên các diễn viên phải tìm cách diễn sao cho chân thật nhất, thậm chí còn phải diễn hơn cả thật để tiếng cười bật ra.


- Lựa chọn khá nhiều diễn viên tên tuổi đã quá quen mặt với khán giả như diễn viên Vĩnh Xương, diễn viên Kiều Thanh, NSƯT Tiến Đạt, NSƯT Quế Hằng… anh có sợ phim hài của mình bị cũ không?


‘ Cảnh gia đình trong phim “Thời khắc may mắn”

- Theo tôi, bản thân người nghệ sĩ, người diễn viên đã luôn luôn tự ý thức làm mới mình rồi. Có thể đúng là tên tuổi họ đã thành danh thật đấy, nhưng mỗi vai lại là một diễn xuất khác biệt, người xem chắc chắn sẽ khó mà “buồn mắt” với sự biến hóa linh hoạt của họ được. Hơn nữa, dàn diễn viên trong “Thời khắc may mắn” tôi chọn đương nhiên đều là nghệ sĩ tài năng, giàu thực lực, hứa hẹn những diễn xuất không hề trùng lặp.


- Đằng sau tiếng cười, anh có định gửi gắm ý nghĩa sâu xa gì không?


- Thông điệp của bộ phim đơn giản thôi! Thật ra tôi chỉ muốn gửi đến mọi người một lời khuyên nhỏ, một lời sẻ chia tôi nghĩ không mới nhưng có lẽ cũng chưa bao giờ cũ. Đó là từ muôn đời nay, điều thiêng liêng nhất trong ngày Tết của người Việt chính là hướng về nguồn cội. Bên cạnh tục thờ cúng tổ tiên, Tết chính là ngày đoàn tụ, là ngày mà người và người thấy thực sự cần có nhau. Sự thiêng liêng của giây phút giao thừa đã giúp những con tim hòa vào một nhịp đập khát vọng tình yêu giản dị mà lớn lao. Hơn nữa, qua “Thời khắc may mắn” tôi còn muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng cuộc sống lúc nào cũng muôn màu muôn sắc, khó mà vẹn toàn.


- Điều khiến anh hứng thú nhất khi thực hiện phim “Thời khắc may mắn” là gì?


- Đạo diễn Trần Lực: Điều tôi cảm thấy hứng thú nhất khi thực hiện phim này, đơn giản chính là ở điểm đây là một “phim hài”. Một phim hài mà ở đó mọi người có thể cùng nhau tận hưởng tiếng cười, sự thoải mái sau cả năm bộn bề công việc. Hơn nữa, làm phim hài là điều tôi yêu thích, nên vốn dĩ chính thể loại phim này đã luôn là nguồn cảm hứng của tôi.


- Nếu phải tự tìm ra điểm khác biệt giữa phim hài “Trần Lực” với các đạo diễn phim hài khác, anh nói sao?


- Phong cách dựng phim hài của tôi so với các đạo diễn phim hài khác nếu phải phân biệt rõ ràng thì cũng thật sự rất khó diễn tả! Chỉ có điều rằng cái hài của tôi là cái hài đời sống, gần gũi và hiện thực, tiếng cười bật ra tự nhiên chứ không phải kiểu cố tình “vật ra mà cười”.


Tuy tình huống hay tính cách nhân vật trong phim tôi có thể được hài hước hóa đến độ bị bẻ ngoặt logic đi, nhưng sau cả tập phim ý nghĩa lắng đọng vẫn sẽ đong đầy, khiến người xem phải suy ngẫm. Nói chung, cái hài thì mỗi đạo diễn một kiểu, muôn màu vạn trạng khó phân chia. Nhưng chắc chắn cái hài của “Trần Lực” thì đúng sẽ chỉ là của riêng Trần Lực thôi, khó mà lẫn được! Tôi hy vọng người xem luôn nhận ra phong cách này cũng như luôn yêu mến và đón nhận.


- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước