Các kỳ Thế vận hội Quốc tế Olympic trước vốn được coi là "con gà đẻ trứng vàng" cho các quốc gia đăng cai. Cách đây 5 năm, chính phủ Anh đã rót hơn 5 tỷ Bảng để xây dựng làng Olympic với lời hứa hẹn kế hoạch tái cấu trúc sẽ tạo ra việc làm và di dời dân nghèo đến các khu nhà ở xã hội khang trang hơn. Thế nhưng, hậu Olympic, người dân Anh nghèo vẫn hoàn nghèo.
Miền Đông London, Vương quốc Anh là một trong số những khu dân cư tồi tàn nhất tại xứ sở sương mù nhưng ánh hào quang của Thế vận hội 2012 đã không chiếu tới được khu vực này.
Từ khu công nghiệp trở thành khu thể thao phức hợp cao cấp và những trung tâm mua sắm trang trọng. Đứng từ trên cao, đâu đâu cũng thấy được các công trình tiện nghi phục vụ cho Olympic, nhưng có lẽ chưa nhiều người dân Anh nhìn thấy lợi ích hữu hình từ Thế vận hội.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!