Khi công nghiệp chậm về làng

Dương Hương, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 11:12 GMT+7

VTV.vn - Cụm công nghiệp thuộc xã Nhân Quyền, Hải Dương 12 năm qua, đến giờ, chỉ có duy nhất một nhà máy Daehan của Nhật Bản được xây dựng và mấy chục công nhân.

Thời gian qua, đã có tình trạng câu chuyện về những ngôi làng gần khu công nghiệp mà những người trẻ lại không có việc làm. Phần vì công việc không phù hợp, một phần vì dân địa phương không đáp ứng tiêu chí tuyển dụng.

Nhưng bên cạnh góc nhìn về việc làm, còn nhiều điều để nói. Có một thời, nhiều bà con mong có nhà máy, có khu công nghiệp về làng lấy đất, trả tiền cho bà con chuyển nghề làm dịch vụ, làm công nhân có lương, hay có tiền làm lại cái nhà, mua cái xe.

Để rồi nhiều huyện, xã cũng quy hoạch đất làm khu, cụm công nghiệp, đề xuất tỉnh thu hút đầu tư công nghiệp về làng. Nhưng rồi không ít nơi, bà con hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng chẳng ít, thậm chí vỡ nợ vì trót đầu tư sát khu công nghiệp… Điển hình như câu chuyện tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương có trong video trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước