ĐT Việt Nam thua chung cuộc 3-4 trước ĐT Indonesia

-Thứ tư, ngày 07/12/2016 22:15 GMT+7

QĐND Online - Với trận hòa 2-2 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thua chung cuộc với tỉ số 3-4 trước ĐT Indonesia ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam có sự trở lại của trung vệ Đình Luật sau án treo giò, cùng Đình Đồng, Ngọc Hải và Văn Thanh hợp thành bộ tứ vệ. Tuyến giữa gồm Trọng Hoàng, Xuân Trường, Thanh Trung và Văn Quyết "tiếp đạn" cho bộ đôi Văn Toàn và Công Vinh trên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, sau đòn "tung hỏa mù" chấn thương, đội trưởng Boaz Salossa vẫn góp mặt lĩnh xướng hàng công ĐT Indonesia.

Với kết quả thua 1-2 ở lượt đi, nếu muốn lọt vào chung kết, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải thắng 1-0 hoặc trong trường hợp để đối thủ ghi bàn, ĐT Việt Nam phải thắng với cách biệt hai bàn trở lên.

ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không chỉ đưa bóng ra biên tạt cánh như thường lệ, các cầu thủ áo đỏ tự tin phối hợp ngắn, tấn công trực diện đối thủ với những pha dâng cao của các hậu vệ như Văn Thanh.

Cơ hội rõ rệt đầu tiên đến với đội chủ nhà đến ở phút 21. Pha chồng biên bên cánh trái đưa bóng đến chân Công Vinh trong thế uy hiếp khung thành đối phương. Đáng tiếc, pha áp sát của các hậu vệ đối phương khiến tiền đạo ĐT Việt Nam không kiểm soát được bóng.

Phút 34, Thanh Trung đá phạt trực tiếp đưa bóng đi sạt cột dọc.

Những phút cuối hiệp 1, ĐT Việt Nam tạo sóng gió trước khung thành của thủ môn Mega. Trọng Hoàng đã ở rất gần cầu môn, Công Vinh đánh đầu đập cột dọc. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

 

Bước ngoặt của trận đấu là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ thành Nguyên Mạnh của ĐT Việt Nam. Ảnh: vnexpress 
Hiệp hai cũng bắt đầu với những đợt hãm thành của ĐT Việt Nam. Công Vinh một lần gây tiếc nuối với pha băng vào cắt mặt khung thành nhưng không thể chạm bóng.

Khi chưa thể có bàn thắng, bi kịch lại đến với ĐT Việt Nam. Và lại bắt nguồn từ một sai lầm. Sau cú bấm bóng bổng của Salossa bên cánh phải, Đình Đồng phá bóng lỗi khiến bóng đập cột dọc, dội trở lại ngay trước vạch khung thành. Stefano Lilipaly có mặt đúng lúc mở tỉ số cho ĐT Indonesia. Tổng tỉ số sau hai lượt trận lúc này là 3-1.

Bi kịch nối tiếp bi kịch đối với ĐT Việt Nam. Phút 76, thủ thành Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ, đẩy đội chủ nhà vào thế 10 chọi 11. Vì đã thay đủ 3 người, Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ.

Khó khăn chồng chất, nhưng ĐT Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Phút 83, Thành Lương đá phạt chuyền bóng để Văn Thanh dứt điểm tung lưới Indonesia.

Lúc này, ĐT Việt Nam cần một bàn thắng nữa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhiệm vụ là rất khó khăn, nhưng các cầu thủ áo đỏ đã làm được điều tưởng chừng không thể. Phút 90+3, Vũ Minh Tuấn đi bóng táo bạo rồi dứt điểm thành bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam, qua đó san bằng tổng tỉ số sau hai lượt trận. Hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Ở hiệp phụ thứ nhất, dù chơi thiếu người, ĐT Việt Nam vẫn chơi tấn công bởi hưng phấn sau hai bàn thắng chóng vánh. Nhưng điều này đã làm hại các cầu thủ áo đỏ. Việc dâng cao khiến hàng thủ sơ hở, để tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn Ngọc Hải ở phút thứ 7 hiệp phụ. Thủ thành bất đắc dĩ Ngọc Hải phạm lỗi với Lestusen và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, gỡ hòa 2-2 cho ĐT Indonesia. Lúc này, nếu muốn đi tiếp, ĐT Việt Nam phải ghi ít nhất hai bàn nữa và không để thủng lưới.

Nhưng những nỗ lực còn lại không đủ để đội chủ nhà có thêm bàn thắng. Hòa 2-2 và thua chung cuộc 3-4, ĐT Việt Nam dừng bước ở AFF Suzuki Cup 2016.

NGỌC CHUNG

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước