“Nhật ký cho Jordan” – câu chuyện xúc động về tình yêu

Thanh Hoa (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 06:00 GMT+7

Cuốn sách “Nhật ký cho Jordan” để lại trong lòng người đọc cảm giác ấm áp bởi những câu chuyện đầy xúc động về tình cảm mẹ con, tình yêu vợ chồng và cả tình anh em bè bạn...

Dana Canedy là phóng viên chủ chốt của tờ báo hàng đầu nước Mỹ New York Times. Cô đã giành giải Pulitzer danh giá vào năm 2001.

Năm 2005, chồng cô - thượng sĩ Charles Monroe King chuyên huấn luyện binh sĩ Mỹ - phải đến Iraq. Anh bắt đầu những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký hơn hai trăm trang dành cho cậu con trai sắp ra đời của họ phòng trường hợp anh không thể trở về. 1 năm sau đó, vào tháng 10/2006, một quả bom phát nổ bên đường gần Baghdad đã cướp đi mạng sống của anh.

Dana Canedy bằng trái tim vỡ nát nhưng kiên cường của một người vợ, một nhà báo, và trên hết là người mẹ, đã viết cuốn Nhật ký cho Jordan. Sách là sự đan xen giữa những hồi ức của cô về người chồng quá cố và những đoạn nhật ký mà người cha đã viết cho con trong những giờ phút nghỉ ngơi giữa chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước